Một Mái Tóc Dài
Mái tóc dài chấm bờ vai nho nhỏ của Nó giờ đã được thay thế bằng một mái tóc rất ư là con trai. Ngắn, highlight màu vàng, giờ đây nhìn khuôn mặt của Nó trong gương, Nó chợt nhận ra rằng đây mới chính là bản thân chân thật của Nó.
Đã có một thời gian dài, Nó vô tình quên hẳn mình là ai. Nó lo chạy theo một thứ mà Nó lúc nào cũng coi là xa xí phẩm, một thứ mà không bao giờ dành cho Nó, đó là một mái tóc dài.
Nó, với bản tính của một thằng con trai, tóc lúc nào cũng cắt ngắn để tiện chơi đá banh, leo trèo, và những thứ khác. Áo thun, quần jean, là những bộ quần áo mà nó lúc nào cũng cảm thấy thoải mái nhất.
Hắn đã đến trong đời Nó rất nhẹ nhàng như những giọt nắng ban mai và cũng ra đi rất mau lẹ như những hạt tuyết trắng ngần của mùa đông. Hắn đến, những bộ áo đầm bỏ quên trong tủ, những chiếc kẹp hoa cài tóc, những đôi dài cao gót thon thon được mang ra. Nó, trở thành một con nhỏ ngoan hiền, yểu điệu, mất hẳn đi cái vẻ tinh nghịch của mình. Hắn đến, Nó bắt đầu biết mộng biết mơ. Hắn đến, mang cả khung trời tình yêu đến với Nó.
Hắn đi, Nó trở thành một con mèo ướt. Hắn đi, những chiếc áo đầm trở thành những mãnh vụn như trái tim của nó. Hắn đi, mang theo cả một vùng trời mơ ước của Nó. Hắn đã lấy đi tất cả, chỉ chừa lại cho Nó một nỗi buồn của tình yêu. Hắn đi, thế giới của Nó hoàn toàn sụp đổ. Nó đau khổ lặng lẽ nhìn thế giới của nó sụp đổ trong niềm thù hận, trong sự luyến tiếc, và nỗi đau khôn tận.
Nó, trở về lại vóc dáng của một thằng con trai trong sự bình thản vì Nó đã nghiệm ra rằng, trên thế giới này, tình yêu không phải dành cho Nó.
Unknown Date