Người tình Singapore 17

Tôi theo người nhân viên đi về phía business office.  Đến nơi tôi hỏi người nhân viên ngồi ở bàn giấy:

Do I need to do anything?

Just sign here Mr. Nguyễn, everthing has been taking care of...

Tôi ký vội tờ invoice rồi cám ơn cô ta...Tôi móc điện thoại trong túi và tấm danh thiếp của CT. Tôi bấm số gọi cho nàng và hy vọng nàng đang có ở nhà bây giờ:

Hello, giọng của CT vang lên từ đầu giây bên kia...

CT, là anh Tuấn...

Oh...hi anh Tuấn...giọng nàng reo lên có vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ - anh đi chơi có vui không?

Vui chứ...có cả hai em Hằng và Thảo cũng đi chung với anh. Em vẫn còn nhớ Hằng và Thảo chứ? Tự nhiên anh lại nhớ em, dằn lòng không được. Anh đành phải gọi cho em...anh đang ở phi trường SJ...

CT ngạc nhiên:

Oh I see...dạ em vẫn còn nhở Hằng và Thảo. Chắc bây giờ hai em lớn lắm rồi hả anh? Nhưng anh đi đâu mà phải ra phi trường vậy? Không phải là anh bảo anh ở lại SF cho đến hết tuần tới hay sao? Anh nhớ em thật hả...anh Tuấn?

Nhớ thật đó CT. Tối nay anh sẽ ghé qua nhà thăm em. Có tiện cho em không? Anh sẽ đem theo a special guest, là Ngọc, cháu của anh. Em chưa gặp Ngọc bao giờ. Ngọc rất dễ thương, Anh muốn giới thiệu Ngọc với em. Có được không?

Rồi tôi kể sơ qua về chuyến đi chơi bằng phi cơ trực thăng cho CT nghe...

Dạ được anh Tuấn. Nghe anh nói em cũng muốn gặp Ngọc cho biết...anh cứ đến tự nhiên. Vậy anh định mấy giờ anh đến?

Tôi vui mừng đáp lời CT:

Vậy em đợi anh nha, khoảng 8:30 hay 9 giờ tối...is that okie honey?

Dạ em sẽ đợi anh. Em sẽ bật đèn bên ngoài cho anh thấy...

Okie...tối nay mình gặp lại nha CT. Bây giờ anh phải đi về nhà không thì mấy cô nương sẽ chạy đi tìm, anh cúp nha...see yaa....

Dạ bye anh...see you tonight...

Tôi bước ra ngoài đi về hướng chiếc xe limo. Người tài xế đã mở sẵn cửa xe cho tôi bước vào. Đây là một chiếc Hummer đã được convert lại thành Limo. Có lẽ còn dài hơn chiếc xe lúc nãy. Bên trong cũng trang bị không kém. Tiếng của Thảo lại láo nháo:

Wow...anh Tuấn, another cutie...so kool...

Tôi quay lại nói với người tãi xế chạy một vòng về downtown, để tôi chỉ cho QL thấy khu phố VN trước khi trở về nhà. Nói xong, tôi đến ngồi cạnh QL đang ngồi đợi tôi ở băng ghế sau...nắm tay nàng tôi nói:

Here we go...chút nữa xe chạy qua phố anh sẽ chỉ cho em khu phố VN và khu phố tàu. Ủa sao Ngọc không ngồi với em?

Dạ có...Quế Linh đáp...Ngọc mới qua bên kia chụp hình cho Hằng...

Oh...okie tôi đáp...

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời phi trường. Ngoài kia ánh dương hồng vẫn rực rỡ nắng ấm tươi màu của một buổi chiều đẹp trời trên miền bắc tiểu bang Cali....

 


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả