Người tình Singapore 20
|
Lúc này Ngọc đã đeo xong sợi dây chuyền cho tôi. Khoảng cách giữa tôi và Ngọc chỉ trong gang tấc. Tôi chợt nhìn thấy đôi môi ướt át và quyến rũ của Ngọc sao khêu gợi quá, hình như khoảng cách giữa môi tôi và Ngọc trong giây phút này mỗi lúc một gần hơn. Dường như có một mãnh lực nào trong tôi đang thúc đẩy tôi để làm một điều rất dại dột mà tôi không nên làm. Tuy nhiên mãnh lực ma quái này đưa tôi vào cái thế tiến thoải lưỡng nan. Tiến cũng không được,mà lùi cũng chẳng xong. Tôi đang phân vân không biết phải làm thế nào để khỏi bước vào cái vòng oan trái ấy, thì hai tay Ngọc vẫn còn choàng qua cổ, níu tôi xuống, và rồi...chuyện gì đến đã đến. Nàng đặt lên môi tôi một nụ hôn bất ngờ. Một nụ hôn nóng bóng, thật đắm đuối và nồng nàn. Tiếng của Ngọc thốt lên trong hơi thở dồn dập: I...really...love...you uncle... Sự việc xảy ra trong nháy mắt làm cho tôi không kịp có phản ứng. Không còn lại một sức lực nào trong tôi lúc đó để phản đối. Lúc này nụ hôn của Ngọc đã chinh phục được tôi. Tôi nếm được vị ngọt của tình yêu trên đôi môi thơm ngát ấy. Như cánh bướm đa tình đang mê man hút hương vị của đóa hoa hồng. Tôi nghe rõ từng nhịp đập của trái tim trong Ngọc, và nhịp đập của trái tim tôi đang hòa nhịp theo hơi thở dồn dập, đưa tôi vào một thế giới hoang vu nào đó. Tôi không còn là tôi, không còn tự chủ được chính mình. Bây giờ tôi đã thật sự lệ thuộc và đầu hàng trước lối tấn công như vũ bảo của Ngọc. Chỉ một nụ hôn thôi, ván cờ đã hoàn toàn thay đổi. Theo phản ứng tự nhiên tôi ôm chặt lấy Ngọc nhưng không thốt lên lời. Sự cám dỗ và gọi mời đã trói chặt lấy tôi, làm cho tôi không còn cơ hội để mà vùng vẫy. Một phút trôi qua mà tôi ngỡ như lâu lăm, môi tôi mới rời môi Ngọc, tôi lắp bắp: Ngọc...sao cháu...làm vậy...cậu... Tiếng Ngọc vẫn thì thào qua hơi thở: I'm not gonna say sorry for what I just did, I think it worth it, this is what I've dreaming of...I am glad that I did it... Tôi lặng lẽ thở dài: You don't have to...I know...vừa nói tôi vừa cắn vào tai Ngọc: What am I gonna to do Ngọc with the "three" of you? Ngọc hôn phớt lên mà tôi rồi nói: We're going to hang-around together to make your life more interesting... Tôi cúi xuống bế Ngọc lên tay, bước tới ghế salon bên cạnh. Tôi đặt nàng ngồi xuống, trong lòng tôi rồi âu yếm hỏi: Feel better yet babe...I don't know what else to say... I'm speechless...there are two sides of the coins, both sides are pulling me at the same time...and now you...Cậu phải làm thế nào hả Ngọc, don't play with fire...we'll both get burn... Ngọc vẫn nhìn tôi với ánh mắt khêu gợi: I have a great deal of love interest in you...if that the case...so be it... Think again...tôi nói: give it times okie...just give some thoughts about it for now. Bây giờ cậu không muốn đi ăn sáng một mình với Quế Linh nữa. Cậu muốn cháu sửa soạn đi với cậu, cháu không được từ chối, để cậu gọi và báo cho Quế Linh biết mình sẽ xuống dưới lobby trong vòng 30 phút nữa. Cậu muốn 3 đứa mình xuống Pier ăn sáng và ngắm cảnh bình minh...okie... Ngọc ngập ngừng hỏi tôi: Cậu muốn cháu đi chung thật hả? Tôi gật đầu: Yeap...đi với hai người đẹp vui hơn chứ. Không phải hồi nãy cháu nói cháu muốn hanging-in để cho đời cậu more interesting sao? I'm gonna put you up to that "test". Cậu xin lỗi cháu nha Ngọc, bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ bân rộn cho đến thứ bảy cuối tuần. Cậu không có thì giờ dành cho cháu nhiều ngoại trừ hai buổi chiều đi coi show và games. I really feel guilty about it angel...Hay là như vầy, cậu sẽ make up for you. Đáng lẽ hôm nay cậu dự định đi Tahoe. Nhưng ngày hôm qua ở nhà cậu Long, cậu có xem tiên đoán thời tiết, họ nói đường trên núi hôm nay không được tốt. Có thể có freezing rain và tuyết. Nên cậu thay đổi dự định, chỉ đi Muirwood, Sausalitto, Japanese Garden ở đầu cầu Golden Gate. Rồi dành thì giờ đưa hai người đi shopping. Chiều về sẽ qua gặp gia đình cháu. Có lẽ sau khi đưa Quế Linh ra phi trường vào chiều thứ bảy tới, cậu sẽ về Sacramento thêm 2 ngày nữa với cháu. Hai cậu cháu mình sẽ đi Lake Tahoe sáng chủ nhật, only you and me...dù thời tiết thế nào cũng đi...vậy được không? Ngọc mừng rỡ: Thật hả cậu...just you and me... Yeap...since I miss you so much...bây giờ cháu đi tắm rồi trang điểm cho thật đẹp nha...I want to see you beautiful for me today, để cậu đi gọi cho Quế Linh... Tôi cúi xuống đặt một nụ hôn vào má Ngọc. Trong khoảng không gian ngắn hạn ấy, tôi thấy vùng ngực trắng ngần của Ngọc như mời gọi, thật quyến rũ và đam mê. Tôi cầm lòng, tôi đặt một nụ hôn vào vùng mênh mông ấy, tôi nói thật khẽ bên tai nàng: You know...you're definitely...absolutely... beautiful today... Tôi thấy má Ngọc chợt ửng hồng trong ánh mắt lung linh. Một ánh mắt hạnh phúc pha với nỗi e thẹn...Ngọc bây giờ thật dễ thương. Những nét bướng bỉnh và khôi hài dường như đã biến mất, chỉ còn lại bên tôi là một giai nhân tuyệt sắc, hiền hòa. Tôi dìu Ngọc đứng dậy: Cháu sửa soạn đi nha, cậu gọi cho Quế Linh và đón Quế Linh lên đây...take it easy...mình không phải đi vội đâu cháu... | |