Xin Sẻ Chia Niềm Vui Cùng Anh
Viết cho người bạn thân nhất của tôi
Chúng tôi là hai người bạn rất thân, anh ấy lớn tuổi hơn nên chúng tôi coi nhau như anh em.
Mấy ngày vừa qua là những ngày căng thẳng nhất , lo lắng nhất đối với anh, những lá thư anh viết cho tôi thật bi quan, thật buồn vì anh đang nghi ngờ mình bị chứng bịnh nan y về bao tử.Trong cuộc đời ai mà không sợ bịnh tật chứ? nhất là chứng bịnh nan y. Vì vậy tôi hiểu và thương anh thật nhiều, nhưng vì tôi và anh ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, tôi chỉ còn biết viết thư thăm hỏi, nói những lời an ủi, động viên và cầu nguyện cho anh mà thôi.
Những ngày ngồi chờ kết quả khám nghiệm là những ngày nặng nề nhất đối với anh.
Sáng nay thức dậy tôi nhận được Email của anh, anh cho tôi biết
kết quả xét nghiệm đã có "Chỉ là bướu lành mà thôi " và bác sĩ đã giải phẩu cắt bỏ cho anh rồi. CảmTạ Chúa. Tôi sung sướng và vui mừng như chính tôi vừa thoát ra khỏi nơi nguy hiểm.
Tôi viết những lời này gởi đến anh, người bạn tôi yêu quý nhất.
Chúc mừng anh, tôi muốn được ôm anh và chia sẻ niềm vui cùng anh. Mong anh luôn bình an và hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống.
Nhật Hạ