Tùy bút !!!
Dòng đời cứ hối hả ngược xuôi, làm cho con người cũng tất bật với những lo toan thật đời thường, cơm, áo , gạo, tiền. Để mỗi khi màn đêm chợt buông xuống, tâm hồn chợt trở nên bình lặng.
Nghĩ về những chuyện đã diễn ra một chút thôi,một chút suy tư, cũng đủ làm hồn mình ấp lại, thấy cuộc đời thật có ý nghĩa, thật đáng để trân trọng. Nghĩ về ai đó với những niềm tin thật mãnh liệt, một chút sinh lực, một chút lãng mạn để cảm nhận được có người đang nhớ mong khoắc khoải. Một chút tinh hoa để mơ về ngày mai, một tương lai không xa được cùng nhau san sẻ những nhọc nhằn trong cuộc sống đời thường.
Cứ thế tiếp tục dần xoay ngày nay sang năm khác, tin yêu và chờ đợi có khi là một năm, vài năm, có khi là cả cuộc đời. Tuổi xuân cũng lần lượt rủ nhau đi cùng thời gian. Có biết bao nhiêu người trong cuộc sống này như thế, liệu họ sẽ đi đâu, về đâu?
Thời gian ơi! có người bảo:sao mà dài quá, có người lại bảo:sao mà ngắn thế, chẳng biết được, chỉ biết rằng: có bao nhiêu đôi tình nhân khi phải bị cuốn theo dòng đời, họ tìm thấy nhau, tìm được cái gọi là hạnh phúc. Đêm tìm nhau trong giấc mơ, tìm nhau qua những bản nhạc, bài thơ. Họ nghĩ về nhau, với những hi vọng tràn đầy.
Xin chúc cho những ai đó khi phải sống xa nhau vì hoàn cảnh, vì cuộc sống mưu sinh, hay vì bất cứ lý do gì đó, sẽ sớm tìm được bến bờ hạnh phúc.
Dù thời gian có bao lâu, xin hãy cứ vững lòng tin,cuộc đời hãy cùng mơ về màu hồng nhé ...