Người tình Singapore 23
Tôi đáp:
Cathy Meyers from St Louis/Chicago area. Nếu em may mắn, em sẽ gặp Cathy, cuz traditionally...người nhận phần thưởng năm trước sẽ trao cho người nhận năm tới, you'll see her as well on the tele-conference tomorrow morning. Very beautiful...very sucessful broker...còn nữa...I was her group consultant last year in case you wonder...Cathy cũng có lòng tự tin giống như em vậy, she said almost the same thing you say to me last year in Tampa...
Oh...I see...I wonder we may have to discuss the "quantity" issue again...Quế Linh nũng nịu nói...
If you wish honey...any time...keep in mind...everyone has a fair chance to compete to win, has nothing to do with anything. I can't say much about "love", sometime it's the best motivation for someone. Nhưng có khi nó sẽ đi ngược lại (adverse effects). But you will have better chance because you had me and I hate to lose. So I will push hard...and you'll see. Nhưng cũng đừng overlook nha babe...very tough competition. So you really need to focus...okie...
Dạ em biết...I do my best anh...em đói bụng rồi...mình đi được chưa anh?
Yes...madam...tôi nói: chắc giờ này Ngọc đã sửa soạn xong. Mình lên đón Ngọc đi nha, sorry, mãi nói chuyện, anh quên mất.
Nói xong tôi và Quế Linh sánh bước đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa mở, tôi đã thấy Ngọc đứng ở bên ngoài. Ngọc trông thật xinh trong quần jean và áo chemise trắng, tôi nhìn QL và Ngọc rồi pha trò:
Ủa sao không hẹn mà gặp, hôm nay sao tụi mình mặc đồng phục hết vậy? chẳng lẽ những người có tư tưởng lớn đều gặp nhau ở một chỗ ha?
Quế Linh vội đáp:
We just follow the leader, anh Tuấn, I'm just learning to get along...Ngọc ơi chị nói có đúng không? Quế Linh nheo mắt ra dấu cho Ngọc...
Ngọc cười:
Dạ...chị nói không sai...at least we've made somebody happy...Chị QL hôm nay khoẻ không? xin lỗi chị nha, làm chị phải chờ lâu. Em đã nói không đi rồi, nhưng cậu Tuấn không cho. Đành phải nghe lời cậu lớn thôi, tại hôm qua em và cậu ghé thăm một người bạn bên SJ nên về hơi trễ. Em không muốn lên phòng chị sợ làm phiền. Tối nay nếu chị không ngại, em ở lại với chị nha. Còn những ngày tới, em sẽ không làm phiền cậu và chị, vì em biết your guys will be very busy...
Any time Ngọc, em không làm phiền chị đâu Ngọc. Chị đang muốn học hỏi ở em rất nhiều, tối nay em nhất định phải ở lại với chị nha...please come and stay...
Ngọc gật đầu:
Dạ...em sẽ ở lại với chị. Rồi quay qua nói với tôi: cậu Tuấn hay thật, mới gặp người đẹp thôi mà bây giờ chị ấy nói cũng gần như cậu nói vậy...
Tôi béo má Ngọc mắng yêu:
Didn't I learn that from you. Tôi móc túi đưa lấy hai cái chìa khóa(electronic keys) trao cho QL và Ngọc rồi nói với: sáng nay anh đã thu xếp lấy được phòng lớn hơn cho em và Ngọc. Same size as my room, hai phòng ngủ, even better, right next to my room, có cửa thông qua too...khi nào hai người muốn dọn qua đó thì cứ tự nhiên. Quế Linh ơi, em muốn dọn lên cũng được, hay để đồ đạc lại trong phòng em cũng được, phòng này anh lấy cho Ngọc, your guys welcome to share...okie...em đừng trả lại phòng của em...vì hãng của anh đã trả hết chi phí cho em rồi...this one is on me...
Quế Linh xoe tròn đôi mắt ngạc nhiên:
Phòng của em rộng đủ mà, sao anh tốn công chi vậy?
Cũng đáng em...at least you're closer to me...anh là kẻ đa tình mà...just like you said...
Ngọc nói thêm:
Cậu Tuấn thật chu toàn ha...great idea. chị Quế Linh ơi...chiều này mình dọn lên đi nha. Em đề nghị như vầy: cái phòng của chị chị dùng nó để học bài khi chị cần sự yên tĩnh. Xong rồi chị trở lại phòng ở với em. Em sẽ ghé chợ mua đồ về load up cái tủ lạnh mới được. Chị đừng từ chối, chỉ thiệt hại đến quyền lợi của mình thôi, trust me...