Tản Mạn

 

Chiều đến tôi thường vào công viên đi bộ ( Tôi đi tập thể dục ).

Trong công viên người ta đi bộ đông lắm, cũng có những người muốn tìm không khí trong lành họ vào công viên ngồi chơi, có nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ dẫn vào công viên cho chúng chơi những trò chơi của thiếu nhi và công viên cũng là nơi hẹn hò lý tưởng nhất của những đôi tình nhân.

Ghế đá công viên được tận dụng tối đa, hầu như không còn cái ghế nào trống , những người đi bộ ngồi nghỉ ngơi, có những người ngồi đọc sách báo, những đôi tình nhân ngồi vui chơi bên nhau.

Khi tôi đi ngang qua những đôi tình nhân đang ngồi bên nhau, nhìn họ thật dễ thương, người thì tựa vai nhau, người thì nói cười khúc khích có người lại len lén hôn nhau. Tôi chợt mỉm cười và lòng thầm mong chúc phúc cho họ luôn hạnh phúc bên nhau.

Có những người khó tính khi thấy những đôi tình nhân yêu nhau họ có vẻ khó chịu vì cho đó là không đàng hoàng. Tôi chợt nghĩ họ yêu nhau mà đâu có tội gì đâu, khi yêu người ta muốn được ngồi bên nhau dù là ngồi bất cứ nơi đâu và thèm muốn được hôn nhau vì đó là niềm hạnh phúc.

Khi hai con tim rung động vì nhau thì giữa họ không còn biên giới,
không còn tuổi tác, không còn sang hèn, không còn xấu đẹp đó là điều kỳ diệu của tình yêu.

Nếu ai chưa yêu xin hãy thử yêu một lần đi để thấy nụ hôn của tình yêu ngọt ngào như thế nào. Còn những ai đang yêu xin hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu vì đó là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho bạn.


                                   Nhật Hạ

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả