Lời Cho Nhau
Mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với cuộc sống, với bao lo toan, với bao nhọc nhằn.
Trong công sở ta phải lo hoàn tất công việc cấp trên giao phó, ta phải luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ với những giờ làm việc căng thẳng.
Về gia đình ta có bổn phận và trách nhiệm của một người chồng một người cha, một người vợ một người mẹ, một người anh một người chị hoặc một người con trong gia đình, đó là một trách nhiêm thiêng liêng mà chúng ta không ai có thể xao lãng được.
Còn lại bao nhiêu thời gian để cho bản thân mình đây? và niềm vui cho bản thân mình là gì? Điều đó được mỗi người thể hiện một cách khác nhau.
Có người sau giờ tan sở thích tụ tập bạn bè ngồi lai rai vài chai bia, người thích xem tivi, người thích đọc sách báo...vv Còn với chúng ta ( Nhật Hạ muốn nói đến những người trong đại gia đình Trinh Nữ ) chúng ta giải trí, giải sầu bằng trí óc, một cách giải trí thật đáng yêu và đáng trân trọng biết chừng nào. Dẫu bài viết của chúng ta dở hoặc hay ta cũng cho bản thân mình một giây phút thư giản, thoải mái cũng cho những người chung quanh mình những niềm vui từ những lời yêu thương vui vẻ chân tình.
Qua đây Nhật Hạ cũng có chút suy nghĩ , như Nhật Hạ nói ở trên , chúng ta chẳng có bao nhiêu thời gian cho bản thân mình , chúng ta lên đây vui chơi chứ chẳng vì cái hư danh " Thi sĩ hay văn sĩ " gì cả mà là để cho tâm hồn mình được bay bổng với văn thơ.
Có thể nói Trinh Nữ cũng là một gia đinh, một mái ấm nho nhỏ của chúng ta. ( Nhật Hạ đã nghĩ vậy đó ) Chúng ta chẳng có gì để cho nhau ngoài những lời muốn nói được bộc bạch qua thơ văn. Vậy sao ta không cho nhau những lời nói yêu thương , chân tình và ngọt ngào để một mai vì một lý do nào đó chúng ta sẽ xa mái ấm gia đình này , khi ngồi nhớ đến anh A chị B...để thấy lòng mình sung sướng hạnh phúc vì cuộc đời còn có những yêu thương dành cho mình và cho nhau.
Nhật Hạ