HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG

HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG

Tôi nhận Gaby vào làm việc do lời giới thiệu của Linda, lúc tôi nói chuyện với Gaby trên phone, qua giọng nói tôi biết cô ta không phải người Mỹ, sau khi trả lời những câu hỏi, tôi hẹn gặp mặt Gaby vào hôm sau để điền 1 số giấy tờ cần thiết

Gaby đã vào làm việc được hơn 2 tuần nay, dáng người ốm và cao, tóc dài , da trắng, cô ta lúc nào cũng cười nói vui vẻ, trông thật vô tư, nhưng trong đôi mắt màu xanh và sâu ấy tôi nhìn thấy hình như có một chút gì ...buồn xa xăm ...

Những lúc rổi rảnh ngồi nói chuyện với nhau, Gaby cho tôi biết Ba cô ta là người Pháp, Mẹ là người Ý, cô ta nói được 5 thứ tiếng, vì thỉnh thoảng tôi nghe Gaby nói phone với bạn bè bằng những ngôn ngữ gì lạ hoắc chứ không phải tiếng Pháp

Tôi được biết ở Pháp cô là Fashion Design và là người mẫu, cô kết hôn với một người Mỹ và đã định cư ở Mỹ hơn 16 năm rồi, hiện nay Gaby ở một mình trong một apartment gần chỗ làm

Mỗi ngày đi làm Gaby đều diện những bộ quần áo hợp thời trang, cổ và tay lúc nào cũng có mấy sợi dây đeo, điều làm tôi chú ý là đôi khi cô ta thay đổi các kiểu dây đeo cổ, nhưng có một sợi dây chuyền luôn luôn giữ nguyên vị trí, dù mặc áo cổ hở hay cổ cao, lúc nào tôi cũng thấy Gaby để mặt dây chuyền ra phía ngoài áo, đó là hình lá cờ của Pháp, phía dưới lại gắn thêm hình tháp Eiffel. Tôi nghĩ có lẽ lá cờ Pháp mà cô mang mỗi ngày giúp cho cô đỡ nhớ quê hương yêu dấu đang cách xa ngàn dặm.

Giờ đây nơi đất lạ quê người chúng ta cũng như Gaby, những người sống lưu vong, hình ảnh quê hương chỉ còn nhớ trong tâm tưởng hay qua những kỷ vật gợi nhớ mà thôi.

Chúng ta còn có may mắn là có Cộng Đồng Việt Nam, Hội đoàn này, Hội đoàn nọ ... để có dịp gặp gỡ chia sẻ với nhau những ngày lễ hội... Riêng Gaby, Mẹ mất sớm, Cha thì quá già đang ở Úc với người em gái, ngay cả trên đất Pháp cô cũng không còn người thân yêu nào.

Tự nhiên tôi thấy thương mến, gần gũi và cảm thông với Gaby, có lẽ sợi dây chuyền với lá cờ Pháp và hình tháp Eiffel, đó là hình ảnh quê hương cô mang theo bên mình để lòng lúc nào cũng hướng về quê Cha với bao nỗi nhớ thương.

Hồng Phúc
103106



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả