Những người bạn thân quen nơi giảng đường ...
Năm học đầu tiên, ai cũng lạ lẫm với mọi điều từ bạn bè cho tới nội quy của nhà trường . Khi bước chân vào giảng đường, điều đầu tiên là tôi lên ngay bàn đầu ngồi vì chổ thường hay trống, dễ hỏi han và gần với bảng hơn .
Sau khi đã có được chổ rồi, tôi mới quay xuống nhìn quanh lớp xem có ai mà mình quen hay không ?. Tôi nhận ra được một khuôn mặt của một người mà tôi chỉ biết chứ chưa bao giờ quen, cô bạn đó học chung trường trung học với tôi, lớp tôi là 12A1 thì lớp cô học là 12A3 . Có đôi lần tụ tập ở dưới sân trường trong giờ giải lao hay tan học thì để ý biết nhau mà thôi . Cô ngồi bên cánh trái của giảng đường, cùng chung với vài người bạn mới quen . Tôi để tâm khi ra chơi, tôi sẽ đến làm quen với cô . Nhưng đồng thời, tôi cũng đã bắt chuyện được với hai người ngồi kế bên để hỏi này hỏi nọ rồi .
Giờ ra chơi, cô và những người bạn ngồi chung hồi nãy đang đứng ở hành lang, tôi tiến lại gần và hỏi :
- Hình như bạn học lớp 12A3 trường TMT ??
- Ừ, đúng rồi, Tuyết học ở đó . Sao bạn biết ?
- Mình học 12A1, trong lớp Tuyết, mình có quen Điệp, Sen, Hải ... ( đó là những người bạn, cùng học chung với tôi ở cấp 2 )
- Ồ, vậy sao ...
Cả hai chúng tôi cùng mừng vì học chung trường và cùng quen biết đến người thứ 3 . Sau khi làm quen với nhau, tôi quay sang làm quen bốn người bạn đang đứng bên cạnh cô, những người này sau đó đã và đang là những người bạn thân của tôi . Còn cô thì .....
Ngày hôm sau, khi bước lên lầu, tôi gặp một trong bốn người bạn mới của ngày hôm qua, bạn bước trước tôi vài bậc thang. Tôi hỏi:
- Ngoài ngành này, bạn còn ghi danh thi vào ngành nào vậy ?
Bạn quay lại trả lời :
- T ghi danh thi vào trường Y, nhg lại đậu vào trường này, không thích mà phải học .
À ha , tôi biết được tên người đối thoại . Sau khi T trả lời dứt, tôi trả lời cho T
- K cũng vậy
Chúng tôi bước vào đến cửa lớp, tôi hỏi T cho phép tôi được ngồi chung bàn hay khg ?, T đồng ý . Ngồi kế bên T, tôi đã đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi . Đến chừng ba người còn lại vào lớp, thì cũng đại loại câu hỏi như thế, tôi đã có được một lý lịch nho nhỏ cho riêng mình đó là : T thì bằng tuổi với tôi, chị Th hơn tôi hai tuổi, B thua tôi hai tuổi và Q thì một tuổi .
Từ đó chúng tôi kết thành một nhóm gồm 6 người, nhưng thân nhất chỉ là ba người và tôi . Đó là chị Th, T và B . Trong bốn người, chúng tôi lại chia ra làm hai là chị Th và B, T và tôi . Nhưng hợp chung cả bốn thì chúng tôi cùng gout và cá tính cũng gọi là san sẻ với nhau .
Tình bạn càng ngày càng sâu đậm từ những lần rủ nhau đi ăn hàng, uống nước, giăng hàng ngang đạp xe trên phố . Những khi một người không đến lớp là chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho người kia . Ai ở gần nhà người vắng mặt thì chạy đến xem có chuyện gì hay không ?, nếu bệnh nặng thì đưa vở để chúng tôi chia nhau ra chép bài dùm . Mà thường thì tôi luôn bị giao cho công việc chép bài cho trong nhóm nếu trường hợp B nghỉ, vì chữ của tôi và B không viết ngoáy và rỏ ràng từng đề mục một, trong khi của chị Th và T thì còn hơn là chữ bác sĩ, nhìn vào không phân biệt được phần nào thuộc vào mục nào . Giờ nghĩ lại tôi còn buồn cười lắm . Nhất là chị Th, người mà tôi hay phàn nàn nhiều nhất và hay ghẹo là đại học chữ to nhưng chị không giận mà vẫn cười và tập thì vẫn cứ mua đều đều mà chẳng buồn tay !!!! . Sau này, ngày mà tôi rời xa mọi người cũng là mùa thi niên khóa bắt đầu, tôi đã để lại tất cả những ghi chép của mình để chị và T học thi dễ dàng hơn, và cũng từ đó qua những lá thơ chị gửi, tôi nhận thấy chữ viết của chị không còn như xưa nữa và chữ của T cũng thế ... Bây giờ thì chữ của tôi thuộc vào loại tệ nhất trong ba người, đúng là đời không ai ngờ nhỉ !!!
Mười hai năm trôi qua, chúng tôi vẫn thân thiết với nhau như ngày nào, mặc dù có đôi lần, tôi đã cứng đầu tranh cãi với chị Th và T đến toé lửa, nhưng rồi mọi chuyện đều qua nhanh . Đó cũng là một điều để chúng tôi càng hiểu về nhau hơn . Và cũng qua thư, tôi được biết nhóm của chúng tôi không còn là bốn nữa mà đã trở thành sáu ... chúng tôi có thêm hai người bạn mới đó là chị Kh' và Nh, một điều ngẫu nhiên là chị Kh' bằng tuổi chị Th, còn Nh thì bằng tuổi T và tôi . Cả hai người bạn này tôi đã có dịp quen lúc trước, nhưng lúc đó chị Kh' và Nh thuộc hai nhóm khác trong lớp.
Lần về vừa rồi, tôi có dịp gặp mặt và chúng tôi đã đi chơi chung với nhau rất là vui và giây phút tình bạn đó tồn tại mãi trong lòng tôi ..... một kẻ ở bên kia đại dương .
Nhớ đến chị Th, chị Kh', T, Nh và B
EWS 03.03.2003
Người là gió nhưng tình đừng là gió
Đến gần đây nhưng đừng đến rồi bay ..