Tâm

Đôi khi tôi tự hỏi rằng tài năng và đức độ của con người có cần phải đi đôi với nhau hay không ? Chắc là có vì nếu không thì con người không cần phải bất chấp thủ đoạn và hậu quả để phổ biến tài năng của mình đi tới tột đỉnh của danh vọng.  Nhưng nếu ngược lại, tài năng và đức độ không cần thiết phải kề vai sát cánh với nhau thì tại sao những người như Leonardo da Vinci miệt mài sơn cọ trong một gian phòng nhỏ của người thầy tặng cho ông. Để rồi bức Mona Lisa được tôn vinh là có giá trị nghệ thuật nhất hiện nay của Leonardo da Vinci chỉ được cặp mắt đời ngó tới sau ba mươi năm ông qua đời.

Cụ Nguyễn Du có viết một câu trong truyện Kiều rằng, “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” . Có đúng không ? Tài của Leonardo da Vinci chắc chắn không ai co’ thể phủ nhận được . Nhưng nếu năm xưa Leonardo xách bức Mona Lisa rao bán khắp chợ đời thì liệu cái giá trị và cái mệnh danh là nghệ thuật vô giá của bức ảnh đó có còn hiện hữu đến ngày hôm nay không ?

Lại vang vọng đâu đây giọng hát của Khánh Ly,

“Sống trong đời, sống cần có một tấm lòng” *

Bài hát làm tôi sực nghĩ tới câu nói của bà Melinda Gate, “nếu bạn độc hành thì bất cứ con đường nào bạn đi, bạn sẽ cũng đi được rất xa, nhưng nếu bạn song hành với một ai đó thì bạn sẽ đi được lâu dài hơn” .

Thật như vậy không ? Bạn cứ hãy để cho tài năng và đức độ song hành thì tự nhiên bạn sẽ thấy được con đường ấy dài và bạn sẽ đi được bao xa . Không chừng xa và lâu dài cở từ năm 1549 đến hôm nay và mãi ngàn sau.

* Để Gió Cuốn Đi - TCS




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả