Lời Cảm Tạ
Bước vào Giáo đường. Nó bỗng khựng lại , vì chung quanh nó người ta ai cũng ăn mặc thật trinh trọng. Nhìn lại mình nó thấy một nỗi bâng khuâng cho thân phận. Mùi trầm hương bát ngát, chen lẫn mùi nước hoa đủ loại...Giờ Thánh lễ đã đến. Mọi người im lặng ! Cha cất tiếng rao giảng những lời trong "Tân Ước"...Nó cúi đầu chăm chú nghe. Dù rằng nó không hiểu hết những ý lời từ các Thánh ! nhưng nó vẫn thấy vơi đi cái nỗi niềm mà nó luôn mang...Và thầm kín giấu trong tư tưởng
Nó lẫm bẫm đọc theo người bên cạnh những câu kinh quen thuộc. Vì nó không biết chữ nên quyển sách trên tay thật bẽn lẽn...Nó vân vê một cách khó nhọc, như sợ người ta biết được cái u uẩn mà nó không bao giờ dám nói ra ! Lòng ham muốn để biết đọc và biết viết như mọi người càng háo hức trong tim, Ở trên bục cao phía trước. Lời của Đức Cha đang nói về thân phận Chúa ' Hài Đồng" Nó nghe thật mầu nhiệm. Nó cũng muốn được "Rữa tội" và được làm phép thánh như bao người đang chung quanh trong ngôi nhà thờ nầy! Nó luôn thắc mắc không biết có ai đó cũng có cùng cảnh ngộ như nó không?
Đêm mừng Chúa ra đời. Ai cũng hân hoan vui vẻ. Bầu không khí của một hình ảnh thật tốt lành. Bỗng người ta chen nhau như đuổi bắt một người ...Cả nhà lễ nhao nhao lên, rồi có mấy người đang níu lấy một người để đòi lại một vật gì mà người kia vừa đánh cắp từ trong túi của người khác. Một người con gái thật ốm yếu đang khẩn khoản xin tha...
Mọi việc rồi cũng được giảy quyết ổn thỏa, người con gái được người ta đưa ra bên ngoài sân Giáo đường. Trên Tòa Thánh. Đức Cha đang "chúc bình an cho nhau" Nó lặng lẽ bước theo chân người con gái...Tâm lý con người vì nó cũng là người cùng khổ ! Nó đi âm thầm bên cạnh người con gái về đến nhà của cô ta. Một túp lều đơn sơ dột nát. gió lùa bốn phía. trên chiếc chỏng tre có một người nằm co quắp ho lên từng cơn đau đớn. Nó mon men đến hỏi thăm và biết được đó là người Mẹ già thật tội nghiệp của cô ta đang trong cơn hấp hối !
Chỉ vì nghe nói là trước khi người bệnh sắp lìa đời ! Nếu được Cha đến giảy tội thì người chết sẽ được lên thiên đàng. nhưng vì là người ngoại đạo nên không biết làm sao để thực hiện việc ấy, nhà quá nghèo nên cô ta không biết làm sao mua cho Mẹ một xâu Mân côi. Để trên ngực Mẹ gọi là để trấn an tâm linh người quá cố , nhưng có một điều cô ta càng không hiểu...là phải có Cha làm phép thánh trên xâu chuỗi
Theo ý nghĩa của một con người. Những nhu cầu cho người sống không cần thiết. nhưng cho người sắp chết họ luôn luôn muốn thực hiện. Dù rất khó khăn hay đơn sơ. Lòng ham muốn thực hiện cho người thân càng mãnh liệt ! nhứt là cho người Mẹ Càng làm cho người ta nung nấu hơn.
Ngay đêm hôm ấy rồi tất cả hội đoàn.... Tất cả người quen cũng như người chưa quen. Sau thánh lễ họ cùng chuyền tay nhau quyên góp. Cùng xây quanh người hấp hối Để chứng kiến Đức cha làm một Đại Lễ rửa tội cho người sắp nghìn thu vĩnh biệt...
Bỗng nhiên Nó cũng quỳ xuống làm dấu Thánh và lâm râm đọc lời kinh cảm tạ mà nó thường nghe trong các ngày lễ của người Thiên Chúa giáo.