Vì Sao ThyThy Thương
|
......................... ......................... Thy ơi: em biết Thy có nhiều bạn "mết" Thy lắm: mà sao tự-nhiên Thy lại chỉ thương nhất có mình em vậy hở Thy? Em hết sức là thắc-mắc: vì gì ở em mà Thy quyến-thương em quá vậy ạ? Felix *-( | |
-- Em cũng biết: có cả triệu người đi qua mình, vậy mà có khi không có một khuôn mặt nào thấy hao hao giống mình (( không đủ thật gần cho mình cảm thấy rất quen thuộc từ ánh mắt nhìn đầu tiên khi bốn mắt giao nhau, ...?)). Cũng như giữa một rừng thơ-văn ta chỉ thấy thích quá (!!) một người nào đó hoặc là không thật thích nhất (!) một ai cả?(( mặc dù ta vẫn đọc và vẫn thấy cái rất hay ở họ về nghệ thuật, nhưng đơn thuần chỉ có nghệ thuật mà thôi. Thy có nói một lần với VKh. trong Net này, khi VKh bảo: em đọc bài chỉ để hiểu những gì họ viết. Còn Thy thì trả lời: chị MThảo đọc bài và muốn biết đằng sau những con chữ đó là một con người có trái tim ra sao, bộ óc thế nào, trí tưởng tới đâu, tâm- nhân tốt xấu thực ra sao, ... tức là để hiểu người viết!? )). Mến là khác (?) mà thích đã khác nhiều lắm (?!) nên còn yêu được nữa là cả một duyên kỳ-ngộ hiếm hoi lắm lắm (??) Chính em cũng thấy vậy khi mình vừa quen nhau, đúng không, em quên rồi à??
-- À, mà đôi khi Thy cũng thắc mắc vậy đó. Nhưng bằng kinh nghiệm đã trải qua của bản thân: Thy hay nói: nếu một khi bạn biết mình yêu người kia ở những điểm gì rồi, thì có nghĩa là bạn sẽ chấm dứt sớm muộn tình yêu này của bạn. Người ta yêu thật sự chỉ khi nào người ta chả hiểu mình yêu vì lẽ gì = hoàn toàn do con tim dẫn dắt? Thế em không nghe : tình yêu sấm sét con tim mù lòa ?! (( theo toán học: lật ngược hai vế của phương trinh thì : con tim mù lòa dẫn tình yêu tới con đường sấm sét?-hihi!!))
-- Thế em thương Thy bởi vì sao?? Bây chừ đến lượt Thy thắc mắc nà!! (( cũng hết sức thắc mắc luôn đó, nhất là có khi sau đó một ngày đã lại thấy em hết sức lạ: lạnh và xa!!))