Mơ và em

Có những cơn mơ thật đẹp, thật dịu dàng. Có những cơn mơ ấp ủ những huy hoàng, những đam mê chất ngất. Có những giấc mơ thần tiên, mơ đến bên người, lạc đến khung trời xa lạ. Nơi ấy có dấu chân của em và anh, dấu chân địa đàng mà vùng ăn năn và tội tình đã trở thành huyền thoại. Bến bờ của yêu thương chính là ngưỡng cửa thiên đường, nơi thuyền anh nhấp nhô trên làn mi cong, đôi mắt người tình trong mộng.

đêm qua đi lạc vào mơ *
bước lên đò mộng đến bờ yêu thương
ghé qua ngưỡng cửa thiên đường
dừng chân bên dốc dạ hương ngạt ngào
đưa tay nâng trái hồng đào
cúi xem hoa nở, cảnh nào bồng lai ...
lụa là liễu rũ khoan thai
gió đùa ngọn cỏ, nai vàng ngác ngơ
với tay hái trái vàng mơ
giật mình tỉnh mộng, người thơ mỉm cười
giang tay, rộng mở, đón mời
cùng lên dạo chốn dốc đời có nhau
nhẹ hôn đôi mắt nai nâu
"không là ảo mộng, .... bước đầu bên nhau....

Không là ảo mộng, chỉ là mơ, chỉ là bước đầu gặp gỡ. Một nụ hôn nhẹ trên đôi mắt nâu, nâng khẽ trái hồng đào anh tự hỏi : có phải mình đã yêu? Tỉnh giấc rồi mà  anh vẫn còn đang đứng trong mơ, vẫn còn luyến tiếc phút giây nhiệm mầu ấy.

Lòng nhủ thầm cho mưa nhớ nắng**
Để đông tàn đem đến mùa xuân
Mây yêu gió mơn man suối tóc
Anh thẩn thờ ngơ ngẩn bao lần

Em hờn dỗi mưa ngâu tháng sáu
Em vui cười chim én đùa xuân
Em cho anh bóng dáng tình nhân
Em đến để hồn anh thao thức

Phượng đỏ tựa môi em thơm ngát
Má em hồng thắp nắng trong thu
Làn mi cong tựa sóng nhấp nhô
Thuyền anh ngự trong lòng đôi mắt

Về đây nhé nắng hoàng hôn tắt
Để đêm về anh hết bơ vơ
Thu và Đông sẽ hết mong chờ
Sông núi không bến bờ xa cách

Dù cho biển có buồn có
trách
Em và anh, vẫn một lòng chung
Anh một đời che nắng biển đông
Yêu em mãi và yêu em mãi...

Giờ đây trong nắng thu vàng úa, nghe sóng gào thét từ biển đông, gót giày anh vấn miệt mài  in trên cát. Nhỏ bé giữa khung trời xa xăm, tình yêu anh vẫn nồng nàn, vẫn tha thiết, vẫn chơi vơi, gởi về người từng nhịp thở rã rời. Trên từng nhịp bước hoang vu réo gọi, anh gọi tên người yêu dấu. Và đêm nay, ngã mình trên nệm cỏ, cơn mơ tuyệt vời ấy sẽ đến vời anh. Đến với một trái tim muôn đời chỉ biết yêu em...

* Thơ: Tigon
**Thơ: Anh Tuấn


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả