Kim Đao Metamorph
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phiếm luận - Thuật nói móc .

Ngồi buồn nặn mụn nói với gương .
Chuyện hay chuyện dở chuyên ương ương
Tưởng đâu đối ảnh vờ không hiểu
Khóe mắt ai dè nhỏ giọt thương .

Hehehe! Bài này move đi đâu cũng được . Tại vì ở đây không có phòng phiếm luận . Đây là bài nói về thuật nói móc, chỉ áp dụng với những đối phương chịu lý luận . Gặp loại người thất phu ăn nói tục tĩu, ta chỉ nên tránh xa . Không phải ta e sợ nhưng hạng người đó ta không nên hạ mình cãi nhau tay đôi với họ , bởi như vậy chỉ là chửi bới thô tục của bọn thất phu vô học .

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí .

Trong đời sống, những điều không muốn (gọi là sự cố) thường xảy đến cho chúng ta nhiều hơn những cái chúng ta mong muốn . Mỗi khi ôn lại những rủi ro đã trải, con người thường chép miệng :
-Giá mà hôm ấy mình đừng có mặt nơi ấy .


GIÁ MÀ MÌNH ĐỪNG CÓ MẶT NƠi ẤY !


Hiển nhiên mọi sự cố xảy ra hoặc không xảy ra chỉ từ 1 khởi đầu có thể tránh . Chỉ tại chúng ta là phàm nhân, không thể đoán biết vị lai thôi . Trong vụ cháy cao ốc Thương Mại Thế Giới (không rõ tên cao ốc đó) có 1 bà mẹ nạn nhân nói rằng :
- Tôi đã bảo cháu ốm như vậy thì nghỉ ở nhà . Mai đi cũng được . Nào ngờ số cháu như thế .

Xen lẫn với ngậm ngùi đau xót, ta không tránh khỏi 1 vài ước ao bắt đầu bằng : giả thử, giá mà, ước chi ...

Trong bàn cờ tướng luôn luôn đối phương che chắn yếu điểm của mình bằng 1 vài hay 1 hệ thống phòng thủ rắc rối, quân này bảo vệ quân kia, đồng thời được quân thứ ba bảo vệ lại . Có khi 2 quân liên thủ bảo vệ lẫn nhau như Mã giao chân, pháo kèm pháo ... Giá mà quân mã kia, con pháo nọ nhích đi 1 tí .
Một hệ thống phòng thủ thoạt nhìn rối như mớ bòng bong tưởng chừng vô phương công phá nhưng nếu tinh mắt, và có óc nhận xét sâu sắc, ta sẽ thấy đầu mối .
Khi thấy được đầu mối, vấn đề đơn giản hơn nhiều . Dời con xe của đối phương đi 1 nước, trận thế đối phương tán loạn ngay . Trận Xích Bích chia ba thiên hạ, tuy thời thế cơ đã chín mùi, vẫn phải nhờ vào trận gió để đốt quân địch .
Vấn đề làm sao tạo được trận gió ấy ? Làm sao đối thủ vui vẻ dời quân phòng thủ đi tạo sơ hở .

Hehehe đó là gài bẫy .

Binh pháp Tôn Tử có 36 chước buộc địch thủ làm theo ý muốn ta . Ở đây Meta chỉ muốn nói đến dụ địch . Trong truyện Tàu, các danh tướng thường bị đánh bại bởi bị đối phương trá bại dụ vào nơi mai phục . Trong bàn cờ, muốn dụ 1 quân trấn thủ ra khỏi vị trí ta thường thí quân . Giả vờ vụng về đưa quân cho địch "nhậm xà", ta có thể dụ quân địch ra khỏi nơi hiểm yếu để thừa cơ đột kích .

Trong cuộc tranh cãi cũng vậy, ta cũng có thể dụ địch . Ngụy tạo vài sơ hở như : Nước VN ta hình chữ I, bà Âu Cơ đẻ ra 200 trứng, Lý Thường Kiệt chống ... Pháp ... Chắc chắn địch sẽ cãi . Nhân đó ta khai thác , đem kiến thức trẻ con 5 tuổi của địch ra làm trò cười .

Làm trò cười như thế nào ? Làm sao thuyết phục mọi người nhĩ mục quan chiêm rằng phản ứng của đối phương là phản ứng của con khỉ trong gánh xiệc, hay đứa cháu lên 5 trong nhà ?

Đến đây phải tưởng tượng cái hình ảnh gì bạn cho là ấu trĩ, ngu đần , thô bỉ nhất để kể lại như 1 kỷ niệm . Vừa để giúp vui, vừa gán ghép cho đối phương . Với Meta, hình ảnh 1 con khỉ muốn trí tuệ hơn đồng loại, con cá tra phấn đấu để đớp được miếng mồi, qua mặt biết bao cái mõm của bầy, con két được trẻ con dạy nói nhảm ... là những cảnh tượng khôi hài đáng gán ghép cho đối thủ .

A- Chuyện con khỉ có thể được kể như sau :

Thái Lan là 1 nước nông nghiệp . Ngoài lúa, Thái Lan còn có những sản phẩm nông nghiệp phụ không kém phần quan trọng . Sau Phi Luật Tân, Thái Lan là quốc gia sản xuất dừa nhiều nhất thế giới .
Ở Mỹ, có những lúc mua hạt mẹ gì không biết, ăn giống như hạt dưa, Meta không khỏi thắc mắc : Không lẽ công nhân Mỹ chế biến hạt này bằng cách bốc từng hột đưa vô mồm cắn để tách vỏ ? Như vậy biết bao lâu mới có thể đầy 1 lọ để sản xuất hàng loạt nhiều như thế kia ? Hãy xem hàng hàng lớp lớp chai lọ xếp hàng trên quầy thực phẩm . Hiển nhiên họ có 1 thứ máy móc gì đó lạ lắm, để cắn hạt dưa thay cho hàm rằng người . Ôi hàm răng hạt huyền kém thua, đầy vi trùng của những cái mồm chẳng biết có đánh răng mỗi ngày hay không ? Meta có tật nói lăng nhăng như thế để đua vào 1 kết luận rằng : Trái với các nước văn minh, Thái Lan vẫn không chế tạo được máy móc làm thay cho con người ngay cả trong những ngành nghề sinh tử của họ : Họ dùng khỉ trong việc hái dừa .

Thấy chưa ? Chỉ kết luận Thái lan dùng khỉ để hái dừa mà Meta dài dòng văn tự vậy đấy . Dụng ý là làm cho câu chuyện hấp dẫn, đầy mới lạ thôi . Chả biết thủ thuật này có hay hay dở nhưng quả thật, nó có sức lôi cuốn .

Meta thấy khỉ hái dừa rồi . Mỗi ông chủ vườn dừa điều khiển 1 ông tề bằng 1 sợi dây dài . Dừa lưu niên thường cao chót vót , nghiêng ngả vì gió mùa (gió monsoon hay trade wind ở duyên hải Á Châu). Sơ sểnh 1 cái là mất thăng bằng , té ngay . Nghe nói khỉ được cho hút thuốc phiện để huấn luyên việc hái dừa nhưng Meta không tin mấy . Lý do, trái dừa đáng bao nhiêu mà phải tốn thuốc phiện cho chúng . Nếu phải dùng thuốc phiện để hái dừa thì chính ông chủ hút rồi tự hái có lẽ có lợi hơn . Biết bao kẻ tình nguyện phê 1 ngao để xung phong trèo dừa ? Bình Minh, Meta là những kẻ cứ ngày 2 bữa phê sì ke thì trèo lên giời cũng dám làm tuốt . Hehehe lại huyên thiên lạc đề nữa rồi .
Hôm ấy lần đầu tiên được coi khỉ hái dừa . Lạ lắm . Khoảng 10 ông Thái Lan dắt 10 con khỉ, con nào cũng lanh lợi, chẳng có chút dấu hiệu nào đang phê sì ke cả . Các ông Thái Lan "remote control" con khỉ bằng cái sợi dây dài . Hehehe cũng dây bện bằng dừa mà ta gọi là thừng Manila . Ngoắc qua phải , qua trái để ra lệnh cho khỉ chọn trái . Meta đoán thế vì khi con khỉ vừa rờ tay vô 1 trái dừa , có lẽ còn non, ông Thái Lan vội hất tay 1 cái, sợi dây rung chuyển theo 1 tín hiệu nào đó đã được huấn luyện từ trước, con khỉ buông ra, đưa tay hái trái khác . Dừa dai lắm, phải vặn xoắn và phải kềm cho khỏi vuột tay . Với độ cao như thế và với sức nặng trái dừa như thế, rơi xuống đất trái dừa bể ngay . Xong xuôi, 1 tay ôm trái dừa, trèo bằng 3 tay xuống đất . Có lẽ trèo xuống có trọng lực giúp sức nên dù bận 1 tay ôm trái dừa, con khỉ vẫn ung dung thoải mái . Chẳng thấy ông chủ thưởng gì cả, chỉ thấy 2 chủ tớ khẹc khẹc với nhau 1 hồi rồi lại trèo lên cây khác .
Meta để ý có 1 con khỉ đặc biệt . Phàm cái gì xuất chúng nên đặt 1 cái tên cho tiện việc kể truyện . Tạm đặt tên con khỉ đặc biệt này là ... Nha Trang đi . Nha Trang đặc biệt hơn đồng loại ở trí tuệ . Nó biết bẻ sao cho 1 nhánh dừa dính thành chùm 2 trái nếu cần phải hái 2 trái cùng nhánh . Gặp chỗ gần bờ sông, Nha Trang biết ném dừa xuống nước cho khỏi bể và khỏi mất công trèo lên trèo xuống . Nghĩa là dù 1 trái hay 5, 7 trái nếu cùng 1 cây, chỉ 1 công trèo thôi . Tài tình heng, trí tuệ heng . Nếu 2 cây dừa sát nhau, Nha Trang không mất công leo xuống leo lên mà phóng mình từ cây bên này sang cây kia tài như trong gánh hát xiệc, đẹp mắt như jacky Chan trong phim chưởng . Dĩ nhiên cả bầy khỉ đều phục . Là khỉ đực, nói xin lỗi, dái to hơn dái Meta, hẳn biết bao con khỉ cái thầm yêu trộm nhớ . Cho đến 1 ngày . Phải cho đến 1 ngày .
Ở trại tị nạn, Meta có 1 business với bọn Thái Lan . Buôn lậu rượu . Hàng ngày Meta lẻn ra ngoài trại bằng 1 đường bí mật, mua rượu Mai Coỏng, bông lúa, thuốc lá hiệu Sammit, Lăng Quăng ( tên khó nhớ nhưng nhãn hiệu giống như bầy lăng quăng) mang vào bán cho đồng bào . Hehehe 1 vốn lời gấp đôi . Cái gì cấm thì đắt . Không được ra khỏi trại, lại cấm uống rượu (được hút thuốc) , mấy thứ quốc cấm này bán giá nào cũng được . Ngoài ra phải ăn nhậu với bọn Thái Lan để dành độc quyền . Có ăn là có ruồi . Phải giao kèo với bọn Thái không được buôn bán với nhóm Việt nam khác đành độc quyền . Phải bỏ tiền ra trong những vụ ăn nhậu, chơi gái ...

Hôm ấy bọn chúng mời Meta ăn thịt khỉ . Thái Lan không ăn thịt chó nhưng ăn thịt khỉ . Chẳng phải ngon lành gì nhưng bọn Thái tin vào dược tính của thịt khỉ . Ăn vào chữa bịnh ... khỉ gì đó mà hehehe lại còn tăng sinh lực 1 trong tứ khoái . Trong bàn nhậu, Meta ngạc nhiên khi gặp lại lão chủ vườn dừa kể trên . Hồi đó Meta cái gì cũng ăn, cái gì cũng uống . Không biết vì đớp bo bo nhiều quá sinh thèm thịt hay còn trẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà hễ nhậu thì đế ngán gì cả . Rắn, rùa, cua, ếch, khỉ, chó, mèo làm tuốt . Bây giờ nghĩ lại thấy ghê . Meta biết thằng chủ vườn thích con Nha Trang này lắm . Không hiểu sao bữa nay nhăn răng cười trong nồi . Bằng tiếng Anh ba trợn, hai thằng khác ngôn ngữ tâm sự . Meta thấy thằng chủ vườn khóc . Nha Trang bị té trong khi phi thân từ cành dừa nọ sang cành dừa kia , bụng va phải cái gốc cây, lòi phèo . Hóa cho nên có bữa nhậu . Cố gắng liên kết cái khôn lỏi của Nha Trang với cái trí tuệ của địch thủ mà mình đang tranh luận . Cái xuất chúng của con khỉ muốn hơn đồng loại với cái "khám phá" tuyệt vời của đối thủ khi phát biểu : "Xin lỗi, Bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng chứ không phải 200 , hay Xin lỗi, Lý Thường Kiệt phá Tống bình Chiêm chứ chống Pháp bao giờ ?" . Trí tuệ kiểu đó chỉ mau vào nồi .

Thấy chưa ? TRÍ TUỆ KIỂU DÓ CHỈ MAU VÀO NỒI . Muốn đưa đến kết luận này, ta phải dài dòng như thế đó .

B. Liên kết địch thủ với cá tra hay con két như sau :

Chuyện có vẻ dơ bẩn . Meta tóm tắt thôi để mau qua phần dùng chính cái ngu của Meta ngày xưa để moi móc trí tuệ địch thủ . Xin lược qua thôi .
Trong tứ khoái là ăn, ngủ, đ... và ỉa . Muốn tận hưởng 4 cái khoái đó, ta phải biết hưởng như thế nào . Trà Tàu phải nhắp từng ngụm nhỏ, chắp chắp lưỡi để vị giác cảm được cái vị chát chát, đắng đắng và mùi thơm của nó . Tưởng tượng Bình Minh rót 1 ly cối trà, nốc 1 hơi, ngửa cổ súc miệng kêu sòng sọc, trợn mắt nuốt đánh ực thì còn thú vị mẹ gì . Huống chi, thú uống trà đòi hỏi cả khung cảnh, ly tách cầu kỳ và 1 tâm hồn bình lặng nữa .

1) Ăn : Rắc rối thế đấy ! Vậy thì ăn phải ăn ra làm sao ? Ngủ phải ngủ như thế nào ? Đ... kiểu gì và ỉa phải ỉa sao cho đúng bài bản ? Mới thể hiện được cái trí tuệ của con người sành điệu, mới lên đến tuyệt đích của tứ khoái mà Trời ban cho chúng ta, ai cũng có không thiên vị 1 ai .
Thưa các bạn . Ăn phải ăn vụng mới khoái . Có gì hồi hộp mà ngon miệng cho bằng chuyền tay nhau miếng me dưới gầm bàn, lấy vở che miệng mà vừa cay vừa mặn vị muối ớt, chua lè ghê cả răng, làm chảy nước miếng bạn bè ? Có lần Meta thấy bà cô làm lòng gà ngoài bờ ao . Ruồi, gà, vịt, chó ... lom lom chờ chực . Chúng rình ăn vụng đấy . Lâu lâu bà cô phải quơ dao đuổi cho chúng khỏi sán đến gần mục tiêu . Meta thầm mong con dao ấy quơ phải con gà con vịt nào nữa thì vui biết mấy . Bỗng 1 con gà bạo phổi xông vô mổ được bộ ruột vừa chạy vừa lôi lòng thòng . Bà cô nhỏm dậy rượt theo . Điệu hổ ly sơn chi kế . Bà cô vừa đứng lên là bầy gà, chó, mèo mở cuộc tiến công . Nhanh như chớp , con gà biến mất . Chỉ còn cái rá không . Xung quanh, con chó, con mèo, con vịt ngây thơ như kẻ vô tội . Con thì rỉa mỏ con thì liếm mép thỏa mãn . Biết đánh con nào bây giờ ?
Cậu Meta kể chuyện đi lính vui lắm . Để nâng cao đời sống gia đình binh sĩ, ngoài việc biệt phái 1 tàu hải quân chuyên đánh cá Gộc (rất giống cá thiều cả về hình dạng lẫn tầm vóc . Chắc các bạn biết khô cá thiều nổi tiếng Phú Quốc), vị chỉ huy trưởng đơn vị hải quân còn dành sẵn 1 khu đất trong đơn vị, nuôi gà bán rẻ cho các gia đình binh sĩ . Cá thì bán mỗi sáng, gà thì 1 tháng 2 kỳ) . Từ dạo có chuồng gà đơn vị thì trong cải hối thất, tức nhà tù đơn vị bỗng nhiên đông đảo lắm . Có những thằng cố tình lăn 1 phi dầu ra cổng có lính gác đàng hoàng để được vào tù . Co những ông chẳng nghĩ được mưu kế nào, bèn nằm khểnh ở nhà vài bữa, để khi trình diện, vào thẳng cải hối thất . Hehehe đế ai biết tại sao .
Cái nhà tù là cái thùng connex , thùng chuyển hàng xuyên đại dương ấy mà . Bề dài khoảng 2 mét, bề ngang khoảng 6 mét . Một cạnh 2 mét được làm thành 2 cánh cửa dùng để nhốt tù phạm kỷ luật . Vì là lính cả nên tù cũng như lính coi tù ngang hàng nhau, nó kêu mở cửa đi đái mà châm chân , nó chửi cho mà nghe . Huống chi, lính gác cũng nhiều phen vào tù nghỉ mát . Hehehe lão chỉ huy trưởng thuộc loại trí tuệ như Cộng Sản, nghĩa là hơi đần độn . Sợ đêm đêm các bố lính quen nhậu , lén lút ăn cắp gà cho nên ngài bèn ra lệnh cho dời cái connex, tức nhà tù ấy vào giữa trại gà , xung quanh có hàng rào , đèn pha và lính gác canh kỹ với hứa hẹn là thằng nào tố cáo, phát giác kẻ ăn trộm gà sẽ được thả ra khỏi tù, lại còn được thưởng 2 con gà làm ... lộ phí mang về nhà cho vợ con làm tiệc . Lính ở tù thằng nào cũng có 1 cái chìa khóa nhà tù làm sẵn ở xưởng sửa tàu . Thế là đêm đêm nhà tù câu điện sáng choang, bếp núc khói lên nghi ngút . Trước khi vô tù là rượu đế mua sẵn, dúi vô mấy bụi cỏ trong hàng rào chuồng gà . Nhậu mệt nghỉ . Lính gác cũng nhậu , có thằng khoái quá, sáng hôm sau vô cớ bắn đùng đùng, vào tù nhậu cho khỏe . Được cái gà quá nhiều, nhậu hoài không hết . Thử hỏi vô tiệm, ăn 1 bữa thịt gà, rồi móc bóp trả tiền có khoái bằng ăn vụng kiểu này không ?

2) Ngủ : Ngủ thì sao ? Ngủ phải ngủ gật . Chuyện này chưa nghĩ ra . Để nói sau .

3) Đ ... : Đ ... phải Đ ... chạy mới đã . Meta chưa có kinh nghiệm này nhưng nghe các anh lớn nói thế . Cũng ông cậu (em của mẹ) Meta kể, đ... thì phải chạy mới đã . Hồi đó các ông lính hay có câu nghe rất xấc nói với lính mới : Tuổi đời của mày không bằng thời gian tao bị lậu . Thực thế , các ông lậu kinh niên . Chơi bời chăm chỉ hơn đi nhà thờ . Uống cà phê đen đái ra cà phê sữa . Ở Sài Gòn ngoài những "chiến trường" nổi danh như ngã ba chú Ía, Hàng Xanh, cầu Hàng, Thông Tây Hội, An Nhơn ... còn 1 chỗ ai cũng biết . Đó là trung tâm bài trừ hoa liễu ở chỗ nào Meta quên rồi . Thời ấy các thứ vi trùng không lờn thuốc như bây giờ . Chỉ 1 nắm tetracycline (12 viên) hay 1 mũi peniciline 500000 đơn vị là khỏi ngay trong vòng 24 tiếng . Ít khi phải dùng biện pháp mạnh . Biện pháp mạnh là thông nòng . Hehehe nghe không cũng đủ ghê . Các bố khệnh khạng đi vào phòng kín, tay chân bị trói vào cái ghế để y tá thông nòng . Có cái que quấn bông gòn, thấm trụ sinh là các ông y tá vừa thông vừa chửi, nào là sướng con cu mù con mắt , nào là mất vệ sinh, nào là thứ đồ nọ đồ kia . Mặc các ông y tá chửi, bệnh nhân đế thèm nghe, kêu la như bọng, đau thấu tròi xanh . Vào thì đi hàng hai, ra thì khép nép như gái lỡ ngồi phải cọc .

Cậu Meta kể hồi còn thụ huấn hàng hải ở Cam Ranh, 1 tuần được ra Ba Ngòi 1 lần . Lúc đó lính Mỹ rút về nước nhưng chị em ta vẫn còn đó, làm ăn với lính Việt . Ít tiền hơn nhưng đông, năng nhặt chặt bị . Cái làng nhỏ xíu đi 5 phút quay về chốn cũ , mà cả 1 trung đoàn khóa sinh được dịp tung hoành 1 ngày chủ nhật . Thôi thì hàng quán, tiệm nhậu, bi da vô khối những người là người . Cậu Meta vô 1 cái động chứa gái . Phải xếp hàng dài lắm mà chỉ có 1 em . Được cái tuy vậy mà nhanh . Tồn kho lâu, lắm bố khóc ngoài quan ải . Ngoài hay trong ải cũng bằng ấy tiền , chẳng bớt đồng nào cả . Cậu Meta tinh lắm, leo lên lưng ngựa là con mắt láo liên, vừa thao tác nhịp nhàng vừa lần tay dưới gối , chộp 1 nắm tiền ngậm trong miệng . Ra ngoài thấy mụ chủ đang đếm tiền, bèn lẩn vô xếp hàng tiếp . Bà chủ tưởng khách mới đến chẳng thèm đòi tiền . Được 1 lúc, cậu Meta bỏ hàng đi mất . Cậu Meta nói : "Thế mới sướng . Tuần nào cậu cũng mở mang trí tuệ miễn phí" . Chơi như thế mới khoái .

4) Ỉa : Ỉa thì phải ỉa đồng hay ỉa cầu cá vồ . Có người nói rằng ỉa đùn , nghĩa là ỉa trong quần khoái hơn cả . Điều này trùng hợp với khoa tâm lý . Sigmund Freud chủ trương trong giai đoạn đầu tiên đời sống con người, là giai đoạn Anal và Oral, 1 khoái cảm tiên khởi của con người trước khi ta có ý thức để biết những khoái cảm khác . Đứng trong 1 hồ tắm công cộng với đông đảo nam thanh nữ tú, ai cũng xinh đẹp khêu gợi trong bộ đồ tắm . Một dòng nước ấm khác thường len lỏi quanh ta, coi chừng có kẻ đái dưới nước . Ngó quanh quẩn ta có thể đoán ra thủ phạm : cô nàng nào mặt mũi nghệt ra trông y như chùm Sò đang gieo vần tìm hứng mần thơ, hay như Meta bị hối thúc về Khắc Khoải, chính thị là hắn . Ai có em bé hẳn biết . Bỏ mặc em bé cả tiếng mà chẳng thấy khóc gì cả, chỉ thấy ọ oẹ trong nôi ra cái điều khoái chí : Ỉa trong tã đó . Nhưng điều này Meta không đồng ý lắm vì nếu các bạn đã thử đi đồng 1 lần mới thấy được cái khoái của nó , mới thấy được ỉa đùn cũng không bằng ỉa đồng . Người nhà quê tránh thô tục thường gọi cái khoái thứ tư trong tứ khoái là đi đồng vì lý do ấy . Nhà quê ngày xưa thường không làm nhà cầu, muốn gì cứ ra đồng ( sau này đi đồng còn gọi là đi cầu cho đỡ thô tục ) . Chẳng cần võ trang 1 mảnh Sài Gòn Giải Phóng hay 1 miếng Nhân Dân vò kỹ, báo chí ở nhà quê cũng hiếm, nạn nhân Tào Tháo thường rủ thêm bạn bè đi cho có tình đồng chí, nhất là thằng nào biết địa điểm con gái hay lui tới đi "bỏ phiếu" . Những địa điểm ấy thường bí mật và thay đổi . Vẫn bụi rậm ấy người ngọc hôm nào nay đâu mất, chỉ thấy đào hoa y cựu tiếu đông phong . Hôm nào được thằng bạn rỉ tai cho biết địa điểm mới thì dù không chột dạ cũng hăm hở đi đồng cho mãn nhãn . Riết rồi con gái trong làng, đứa nào đít có mụn ruồi, đứa nào không mặc sì líp, đứa nào to đứa nào bé biết hết . Thậm chí đứa nào hôm nào ỉa cứt lỏng cũng biết . Thỉnh thoảng cũng xui xẻo, ngồi phải ổ kiến hay đang lim dim nghe gió đồng hiu hiu, tiếng sáo diều bổng trầm văng vảng , lại có chú rắn tò mò bò quanh như thể : what the hell going on , chỉ có nước xách quần chạy không kịp bứt cỏ lưu niệm .
Sau này người ta làm nhà cầu . Đi cầu thì hết cả khoái . Nhưng vẫn còn 1 cái thú : đi cầu cá tra . Cá Tra là loại cá da trơn, thuộc giòng họ cá cat fish (cá trê) nếu xét theo hình dạng và mấy cái râu mép . Người ta đào 1 cái ao, dựng nhà cầu cao hơn mặt nước chừng 2 mét , mỗi nhà cầu ngăn bằng 1 tấm liếp đan bằng tre ,tôn hay gỗ thấp ngang đầu gối rất tiện việc quan sát . Khách đi cầu chỉ việc nghển cổ là thấy hết trơn hết trọi . Chẳng phân biệt nam nữ gì cả . First come first serve . Trống là vào . Các cô thường chọn cái ngăn cuối như vậy để chỉ phải lo bị địa có mỗi 1 phía . Có cô còn rủ em trai chiếm cái phía có người để không ai nhìn thấy . Chỉ khi nào mắc quá mới đi 1 mình . Đi một mình thế nào cũng có 1 anh ngồi kế, con mắt láo liên . Con trai xứ 4000 năm văn hiến nhanh chân lắm , chẳng khi nào để trống 1 chỗ quý như vậy . Thế đấy mà cũng có những chuyện tình trên cầu rất là thơ mộng . Cũng trao vội vàng chùm hoa mới nở, lá thơ tình viết vội trên cầu mà vì lẽ gì không có dịp trao . Thường thì những lá thơ xấu số ấy rơi xuống nước sau khi người đẹp đã tận dụng lá thơ vào việc khác . Ngoài cái thú ấy , ta còn được quan sát xem "đứa con tinh thần" của mình được bầy cá chiếu cố nữa . Chúng chiếu cố hồ hởi như những bộ đội Cộng Sản vớ được miền Nam năm 1975 , cái gì cũng ăn cái gì cũng táp . Có những chú cá tỏ ra thông minh hơn đồng loại bằng những thủ đoạn đồng loại làm không được : táp mồi trên không . Giống như Việt Cộng, trí tuệ hơn người thường béo tốt . Con nào sở đắc được thân pháp kiệt xuất ấy luôn to béo , nằm trong diện đánh bắt đầu tiên đem bán . Tới đây ta có thể chặt 1 câu : trí khôn của đối phương khi khám phá sơ hở của ta là trí khôn của con cá tra biết đớp mồi air born . Rốt cuộc chỉ vào nồi .

C. So sánh trình độ đối thủ với trẻ con :

Phải thú nhận Meta thuộc loại người chậm tiêu . Qua Mỹ 5 năm chưa nói được 1 câu tiếng Mỹ . Ấy là có đi học ESL mòn cả ghế nhà trường . Mỗi khi nghe phone reo, chỉ sợ nghe phải tiếng Mỹ chẳng biết đằng nào mà hiểu . Đi học thì phải thi 1 cái gọi là placement test để sắp lớp . 2 năm liền Meta vẫn ngoan cường ở tịt 1 lớp beginning, mặc dù sau khi quẹt tùm lum may rủi vào tờ thi trắc nghiệm, vi tính cho rằng khả năng Anh ngữ Meta ngang hàng với trẻ em Mỹ 12 tuổi . Khiếp , 12 tuổi kia đấy ! Có lẽ vi tính thời đó còn dởm hay sao chứ trẻ con Mỹ nói nghe dòn như pháo nổ chứ đâu có lúng túng như chó ăn vụng bột kiểu Meta . Ấy thế mà trong thư gởi về VN, Meta khoe là tiếng Mỹ của mình ngang hàng với nhân dân Mỹ, chỉ giấu rằng đó là nhân dân nhi đồng trình độ mẫu giáo, hơi tí là khóc . Chắc ở lâu cái tiếng Mỹ nó lọt vào tiềm thức, đùng 1 cái trong 1 ngày đẹp trời Meta bật miệng nói được ngay . Chuyện cứ như thánh Gióng làng Phù Đổng, giặc tới mới mở miệng nói được . Chẳng biết cắt nghĩa hiện tượng này ra làm sao .
Sự việc đối phương vênh váo phát biểu : "Ấy ! Bạn ngu thế . Lý Thường Kiệt phá Tống bình Chiêm chứ chống Pháp hồi nào ?" , bạn cho đối phương biết là mình cố tình gài bẫy để trắc nghiệm trí tuệ hắn so với kiến thức đứa trẻ 10 tuổi , vì sự kiện lịch sử đó trẻ con nhà nào cũng biết .

Hehehe ! Dài dòng quá . Bài này có 2 phần : gài bẫy và vận dụng lý luận so sánh phản ứng địch với những kinh nghiệm lố bịch hoặc thô tục mà bạn cố tình gán ghép cho địch thủ . Trong cuộc tranh luận, thắng bại là điều quan trọng nhưng khả năng gây hấp dẫn khách bàng quan cũng là 1 nghệ thuật quan trọng không kém . Ít nhất nếu bạn nói ngang, cũng thu phục được cảm tình người theo dõi .

Quái Nhân Metamorph .


Ghi Chú : Quên nhấn mạnh 1 điều . Meta hay dùng kỹ thuật gọi là vòng vo tam quốc để nói chuyện .
Trong kỹ thuật insert editing video, người ta forward video tape, tìm điểm kết (out), set counter to memorize về zero rồi rewind cuộn tape để tìm điểm bắt đầu (in) . Kỹ thuật này dùng để insert cả audio kẫn video .
Cách lý luận của Meta cũng thế . Xác định kết luận rồi mới bắt đầu nói bóng nói gió, vòng vo tam quốc trước khi đột ngột đưa ra 1 kết luận chắc nịch . Ví dụ trong bài trên, để đi đến kết luận là mặc dù dừa là 1 sản phẩm nông nghiệp quan trọng nhưng Thái Lan vẫn chưa cơ giới hóa như trường hợp các quốc gia tiên tiến mà vẫn còn dùng khỉ trong việc thu hoạch . Đầu tiên Meta nói chuyện đi chợ mua hạt dưa, vòng vo sang chuyện thắc mắc không hiểu họ loại vỏ dưa ra sao hay là đưa vô mồm cắn như chúng ta thường làm , và như thế sao đạt được tính sản xuất kỹ nghệ cho được . Nói đến sản xuất kỹ nghệ, so sánh với sản xuất thủ công nghệ ở các nước chậm tiến , rồi kết luận rằng tại Thái Lan người ta dùng khỉ trong việc thu hoạch dừa . Hehehe thủ thuật này Meta sính dùng vì nó có vẻ hấp dẫn nhưng cũng có khuyết điểm : vui chuyện nói lan man dễ bị lạc đề lắm . Các bạn thử xem .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả