Hy-Vọng: Nguồn Năng-Lực của Tiến-Trình Tiến-Hóa Xã-Hội
Hoài Phương Quý-Thân,
Nhân-dịp Lễ Tạ-Ơn của dân Hoa-Kỳ, Hoàng-Ân đọc quyển thơ THE UNSETTLING AMERICA và nghe đĩa hardrock STYX: cả hai nói đến những sự đối-đãi bất-công của dân Mỹ da trắng với người da đỏ và các dân Mỹ thuộc gốc mầu da khác. Giới trẻ thường lý-tưởng và chống-đối với ngay cả khái-niệm một chính-phủ: tỷ như con gái cưng Trâm-Anh theo học ngành Nhạc và Triết cảm thấy như con "help perpetuate the corporate machine" vì con đi làm thêm cho một nhà băng. Hoàng-Ân là một liberal conservative nên tin vào sự tương-đối ở con người hữu-hạn. Và khi sống hợp-quần không thể không có một bộ máy chính-trị để cai-quản sự chung-đụng giữa những con người.
Như nhà nghệ-sĩ đã trở thành tổng-thống của Czechkoslovakia, Vaclav Havel đã nói: hy-vọng là nguồn năng-lực của một hành-động. Hoàng-Ân nghĩ thêm rằng, hy-vọng là nguồn năng-lực của tiến-trình tiến-hóa của xã-hội. Hy-vọng nằm ở sự tin-tưởng sắt đá rằng điều ta phục-vụ là một hành-động biểu-tượng của Sự Công-Chính. Nó không dựa vào sự tiên-đoán rằng nó sẽ thành-công mà rằng hành-động ấy phục-vụ tinh-chất hướng-thượng, hướng-thiện trên căn-bản Chân-Thiện-Mỹ!
Trong Sử Việt-Nam với những sự-tích như "Chử Đồng Tử và Tiên Dong", sự-tích "Bánh Dầy, Bánh Chưng", sự-tích "Quả Dưa Đỏ", v. v. đã tỏ-lộ một Hy-Vọng đã ghi nét ấn vào Sự Thật: là một chính-nghĩa của một nền chính-trị Nhân-Bản cho xã-hội Việt-Nam. Năm 2006 sắp qua: mong tiến-trình tiến-hóa cơ-sở chính-trị xã-hội khắp hoàn-cầu luôn dồi-dào Hy-Vọng!