Củ Mì
Củ Mì
Củ Mì của tôi đã hơn 3 tuổi . Củ mì biết đủ thứ nhưng không bao giờ chịu hiểu tại sao tôi và anh của Củ mì là Cu bi lại đưa băng video vào rewind nếu muốn coi lại chứ không cần phải chờ máy tự trả phim về rất lâu . Củ mì cứ sợ chúng tôi không cho nó coi nữa .
Củ mì hay múa và hát trước kia, gần đây, nó trầm hơn, không ồn ào như hồi đó, cười cũng dè dặt, nó thích làm những gì cho tôi vui, như mi vào môi tôi rồi té cái ạch như Bi làm để cười nắc nẻ như là phải thuốc độc . Củ mì coi ti vi nhiều quá tới độ đôi mắt khi xem cứ phải tới gần, ngồi xa thì phải nheo lại ngửa mặt lên mới thấy . Củ mì cận mất rồi nhưng cứ nghĩ nó còn bé mà phải đeo cái kiếng trong tôi hình như chưa chấp nhận được, tuy nhiên sớm muộn gì cũng phải mang nó đi bác sĩ thôi .
Củ Mì rất thích mặc dress, nó xoay vòng và bắt chước cái phim barbie múa bale đến là giống và thuộc từng đoạn, từng câu trong bộ phim đó . Củ mì nói không rõ lắm, tôi có thể nhận ra nhưng không hiểu chính xác nghĩa của câu, quay sang hỏi Bi, Bi trả lời tôi liền, nó nói đúng đó má .
Củ mì ăn khi thích ăn, không ăn khi không thích, mà vì lý do gì đó bắt buộc phải ăn khi tôi bắt, Củ mì tới gần mi tôi, ngoại giao, cười cười và hy vọng tôi không đập chân, múa tay hay mắng chi vì Củ mì thấy chưa cần ăn, cứ cho chai sửa là Củ mì uống cạn, không cần đợi mời tiếng thứ hai .
Anh tôi bảo Củ mì overweight khi tôi lại thấy Củ Mì bụ bẩm, nhìn Củ Mì tôi không thấy một sự sợ sệt nào là phải bắt Củ Mì diet cả, Củ mì ít ăn hơn phải ăn, cái tạng nó vậy, bắt con ngưng chỗ nào .
Củ mì tập lạy khi thấy tôi lạy, làm gì thấy tôi cười Củ Mì cũng làm, tôi thật mong Củ Mì lớn vượt qua khỏi cái shadow của riêng nó mà nói mà cười tự nhiên hơn thay vì lúc này chỉ nó với anh nó và tôi .
Củ Mì ơi, con ráng nhé .