Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GIÂY PHÚT CUỐI ĐỜI

Theo dõi tin tức về cái chết của cựu nhân viên tình báo NGa bị đầu độc rồi tin bão Durian Sầu riêng tàn phá miền nam Việt nam làm cho anh xúc động vô cùng. Bao nhiêu người dân bị chết tức tưởi oan ức. Tai trời ách nước. Không ai ngờ rằng bão lại vào miền nam khi thường thì bão chỉ vào miền trung thôi. Cầu nguyện cho mọi người vượt qua cơn tai biến này. Nhưng có lẽ tin tức làm xúc động nhất cái chết của người đàn ông 35 tuổi Hoa Kỳ gốc Nam Hàn. Anh chết trong tuyết lạnh ở Oregon khi đi tìm sự cứu giúp. Gia đình anh từ SanFrancisco sang Oregon thăm người bạn và trở về thì bị lạc đường xe bị kẹt trong tuyết và không thể gọi diện thoại giúp đỡ  Sau khi chịu đựng cùng với vợ 30 tuổi và 2 người con nhỏ hết xăng và đốt hết cả bánh xe anh đã để ba mẹ con trẻ trong xe và mình hy sinh trong tuyết lạnh tìm đường giúp đỡ anh rải áo quần theo đường để làm dấu cho mọi người kiếm anh  Người chuyên gia điện toán  của CNET này đã đi 10.24 dặm chỉ còn cách 1 dặm nữa là tới chỗ thức ăn và trú ẩn nhưng anh đã gục ngã như một chiến sĩ anh hùng nhất. Thương anh bao nhiêu người ta càng thương hơn những người lính ở Iraq và Afghanistan đang ngày ngày đối diện với cái chết Cầu mong sao họ sớm trở về với gia đình an toàn khoẻ mạnh

trần minh hiền



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả