Đêm Noel

Con đường từ nhà đến nhà thờ "Don Bosco" khoảng chừng 20 phút đi bộ. Mỗi năm vào đêm 24/ 12 là cả nhà đều chỉnh tề tươm tất. để vào lễ nửa đêm. Trời tháng mười hai sương xuống lạnh hơn ngày thường. Người đi phía trước cách nhau một thướt, nếu họ im lặng thì người phía sau không nhìn thấy bóng.( Thuở ấy đèn đường ít có) Chúng tôi có thể định được hướng đi, là vì những câu chuyện râm rang từ những người trước mặt.

Trên trời những ngôi sao nhỏ bé sáng lung linh. Ngôi thánh đường nằm thắp dưới triền dốc. rồi cũng hiện ra trong sự nôn náo của những bước chân chiên. Bước vào thánh đường mùi trầm hương lan tỏa...Làm cho sự uy nghiêm càng tăng thêm phần trang trọng. Bên hong của chánh điện là hang Bethleem có Chúa Hài Đồng. Có Đức Mẹ Maria. Có Thánh Giu Se. Có Ba Vua từ phương đông đến. Có mấy tượng Mục Đồng. Đối diện là ban ca đoàn và các thầy chủng viện mặc toàn trắng họ đang chuẩn bị để cùng cất cao tiếng hát...

Các Anh em tôi đều quỳ xuống hôn chân Chúa Hài Đồng. Ngài nằm trong mán cỏ nghèo nàn, và bình thường như những con người sống không cửa, không nhà mà tôi thường nhìn thấy từ các nẻo đường trên quê hương.

Hai bên hàng ghế phía dưới...Ngoài những người trong giáo hội. Còn có những người ngoại đạo cũng đến xem lễ. Họ đứng chen chút kín cả lối đi. Nhìn nét mặt mọi người ai cũng thể hiện một sự trang nghiêm cung kính. Tiếng chuông ngân lên. Thánh lễ bắt đầu...Tôi có cảm tưởng như Ngày Giáng Sinh của mấy ngàn năm trước đang hiện về. Tiếng đàn. Tiếng nhạc cuồn cuộn cao vút dưới đôi bàn tay mềm mại của ban thánh ca hòa hợp lại thật dìu dặt. thật khả kính.

Đà Lạt đêm nầy như có tiếng ca từ trời phát xuống! Những âm thanh bay theo gió đưa ra từ ngàn thông trên bốn hướng. Hòa cùng tiếng chuông mừng Giáng Sinh. Ánh sáng của những chiếc đèn mắc lên các cành cây xung quanh ngôi nhà thờ đung đưa theo gió. Khuất xa trong đồi núi, là những màn sương chập chùng quyện trên các thân cây như một cảnh thần tiên. Trong cái lạnh của đêm đông.  Nghe chừng như có tiếng reo hò của vạn vật đang cùng chúc tụng. Mừng Chúa ra đời.

Anh em chúng tôi im lặng co ro trong cái lạnh của trời Đà Lạt. Hòa vào đoàn người, chúng tôi sắp hàng đi lên Thánh đường. Trên bục cao Đức Cha đang rao giảng...

" Hỡi các Ki Tô hữu. Bây giờ là giờ trọng thiêng liêng. Thiên Chúa làm người xuống thế để chuộc thân cho chúng ta" Bây giờ là nửa đêm từ trời Ngài đã đến! hòa vào sự sống nhân gian để truyền lời của Chúa Cha..."

Tiếng đàn vang lên, tiếng hát cũng đồng loạt vang lên... Không khí chan hòa trong đêm Giáng Sinh thật là huyền dịu. Những tiếng hát ấy...Những mùa Giáng Sinh ấy... ở nửa vòng trái đất vẫn theo tôi về một nơi xa thẳm nầy! Ôi !...Kỷ niệm của mùa đông năm nào trên quê hương yêu dấu. Nơi mà tuổi đời còn chưa biết gì ngoài cái nhìn nhỏ bé. Mùa Noel lại trở về trên vùng đất xa xôi. Đêm Noel lại trở về trong tôi bao kỷ niệm...Kỷ niệm xưa bên mình còn nhớ mãi. Mùa Giáng Sinh có nhiệm mầu từ ái. Lời nguyền cầu Xin chúa hãy ban ơn. Cho nhân thế được chan hòa hạnh phúc.

(CHISTMAS DAY xin chúc tất cả được mọi niềm vui)



 

 

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả