Những Ngôi Sao Vừa được thắp sáng trong Mùa Giáng Sinh!
"Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời,
Bình An dưới thế cho người thiện Tâm"
Vâng, xin Hồng Ân Thiên Chúa hãy đổ tràn đầy trên những người thiện tâm, những người có trái tim rộng lớn, những trái tim đó đã làm rung động trái tim tôi, một trái tim nhỏ bé hèn mọn, một trái tim nghèo nàn chỉ biết rưng rưng xúc cảm để thốt lên 2 chữ Cám Ơn.
Tôi muốn cám ơn Đấng cao cả đã đẩy đưa những tâm hồn cao thượng đến với những em bé mồ côi. Những em bé ra đời dưới những ngôi sao xấu, đã sống chen chúc đọa đày trong các viện mồ côi, trong cảnh nghèo nàn túng thiếu, đói no. Những em bé khi sinh ra đã không cảm nhận được cuộc đời bên ngoài. Không biết ngôi sao nào là ngôi sao của chính mình, ngôi sao đó sáng hay lu mờ? hay là sẽ có một ngày phụt tắt bởi vận mạng không may?... Nhưng hôm nay, lạ thay!... Mùa Giáng Sinh lại đến, mùa bình an nhân loại, Chúa đã sinh ra, các em cũng được tái sinh để trở thành những em bé như bao trẻ em khác. Các em đã tìm được ngôi sao cho chính mình. Những ngôi sao vừa được bắn vút lên bầu trời cao từ những trái tim nồng nàn tình nghĩa con người, những trái tim đầy ắp thương yêu, những trái tim đã đến từ một nơi xa xôi để thay đổi vận mạng các em... Những tấm lòng vàng. Những tâm hồn cao cả nhân hậu đó đã được Thiên Sứ sai đến cứu vớt cuộc đời bất hạnh của các em. Họ là những người có tấm lòng cao thượng vô bờ bến đã làm tôi xúc động thật nhiều khi nhận được e-mail từ một người bạn làm chung. Hình ảnh của những cặp vợ chồng từ bên này đã vượt đại dương, trải qua một đường bay dài với biết bao nhiêu khó khăn để trao tặng cuộc đời mới cho các em bé không may mắn đã sinh ra với thân phận côi cút. Họ đã mở vòng tay thương yêu để ôm các em thật sát vào ngực mình, áp vào tim mình để truyền sang các em sự thương yêu, sự bình an và hạnh phúc để cho các em một cuộc đời mới, một tương lai mới, cho dù họ không cùng một ngôn ngữ, cùng màu da với các em....
Tôi muốn thay mặt các em để cám ơn đến những tấm lòng vàng như tôi đã gởi lời chúc mừng và cám ơn đến người bạn làm chung, nhờ chuyển về cho gia đình anh chị, người đã vượt đường xa để về tận Việt Nam đón nhận một đứa con mới, đứa con đã trải qua 4 năm dài bất hạnh nơi viện mồ côi cho dù họ đã có những đứa con của riêng họ. Tôi biết Alex, tên mới của em, từ nay em sẽ có một gia đình mới, một ba mẹ, anh chị mới, họ hàng mới và đêm nay, em sẽ có rất nhiều quà của những người chung quanh đã chờ đợi em từng ngày một, những người đó sẽ đi bên cạnh em, sẽ dìu dắt em suốt đời. Những người đó sẽ sưởi ấm tình thương em và cho em tất cả những gì của một đứa con trong gia đình... Tôi mừng cho em... Nhìn hình ảnh em, tim tôi nhảy vui vì mừng, vì em là một trong những em bé may mắn đã tìm được cha mẹ cho riêng mình. Nhìn em áp mặt vào ngực người mẹ mới của em làm tôi xúc động... Tôi chợt tự hỏi, ngày xưa khi mẹ sinh em ra, có bao giờ nghĩ đến tương lai của em sẽ bắt đầu ở nơi này? nơi mà mọi người đang thèm khát được đặt chân đến, vùng đất hứa của bao nhiêu người mong mỏi. Lòng tôi chợt chao đi khi nghĩ đến những ánh mắt thèm thuồng đứng bên trong nhìn theo khi em bước ra khỏi nơi bất hạnh đó...
Chúc mừng em, người cùng màu da, cùng màu tóc và cùng tiếng nói với tôi.
Chúc mừng những người có trái tim nhân hậu.
Tạ ơn Trời!... Tạ ơn đời!
Tạ ơn Đời! vì dù sao đời vẫn đẹp, vẫn còn có những trái tim bằng vàng đang lóng lánh thương yêu tỏa ra giữa một thế giới đảo điên lọc lừa và bịnh hoạn...
Nguyenthitehat