Happy New Year
TÔI ĐI ĐÓN GIAO THỪA
TẾT DƯƠNG LICH
Mới hơn 7 giờ tối ngày 31/12 dương lịch, mà những con đường chung quanh trước nhà thờ Đức Bà đã chật cứng người và xe, phải nhích lên từng chút, từng chút thật là khó khắn. Những bãi gởi xe chung quanh khu vực đó không còn đủ chỗ cho người ta gởi. Tôi đi loanh quanh mãi mới gởi được xe.
Tôi bắt đầu đi bộ từ đường Nguyễn Du quẹo qua Đồng Khởi (Đường Tự Do) dọc hai bên đường đèn mở sáng choang, và được triển lãm những bức tranh thật lớn về công nghệ, về cuộc sống của người dân thành phố.
Hết đường Đồng Khởi tôi quẹo qua đường Nguyễn Huệ, Con đường chật cứng người và xe, mọi người nô nức kéo nhau về hướng Bạch Đằng với hi vọng sẽ được thấy bắn pháo bông, người người đi bộ, xe cộ chạy đầy và vào giờ xe tải được vào thành phố, những chiếc xe thật to cồng kềnh càng làm cho con đường Hàm Nghi chật cứng. Người ta ngồi đầy trên vệ cỏ trên những ghế đá, trên hành lang của bến tầu và bất cứ chỗ nào có thể ngồi được.
Gió từ sông Sài Gòn thổi về thật mát (Trời đêm không còn lạnh vì quá nhiều hơi người và khói xe.) Những chiếc tầu du lịch (Nhà hàng nổi trên sông) bắt đèn mầu sáng rực rỡ cả một khúc sông dài thật đẹp.
Đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm vẫn im lặng qua mười lăm phút, rồi hai mươi phút trôi qua thế là không có bắn pháo bông (Thật ra không có thông báo bắn pháo bông) mọi người lại túa ra các ngả đường để tiếp tục cuộc vui.
Tôi đi trở ngược ra đường Lê Lợi , đây là con đường đẹp nhất của Thánh Phố được giăng đèn mầu chạy dài từ hồ phun nước trước của nhà hát thành phố đến chợ Bến Thành. Những làn đường hằng ngày dành cho xe hơi chạy đã được ngăn lại dành cho những người đi bộ, tôi cùng mọi người đi dưới dàn đèn hoa lung linh đầy mầu sắc thật đẹp.
Ra đến công viên 23/9 (Ga Sài Gòn ngày xưa) đã hơn một giờ đêm công viên vẫn còn rất đông người và nơi đây "Đội ngũ" bán hàng rong chiếm đa số, họ đẩy những chiếc xe nhỏ bán đủ thứ nào là kem, bánh mì, bắp luộc, khô mực nướng, cá viên chiên, dừa tươi, trái cây sẻ sẵn....và cũng từ đây rác được quăng ra đầy đường phố thật là buồn khi tôi nhìn thành phố Sài Gòn trong một ngày lễ vui....Toàn là rác. Tôi vẫn ao ước sao mỗi người trong chúng ta ý thức một chút về vệ sinh môi trường thì thành phố Sài Gòn sẽ đẹp biết chừng nào.
Tôi rời công viên đi bộ xuống khu phố Tây ba lô (Đường Phạm Ngũ Lão) tại đây những khách sạn vẫn còn bật đèn sáng trưng, những người khách nước ngoài cũng đổ ra đường thật đông những câu chúc mừng nhau Happy New Year từ những người quen đến không quen thật là vui.
Tôi đi bộ trở ngược về đường Nguyễn Du lấy xe thì đã gần 3 giờ sáng rồi. Lần đầu tiên tôi được đón giao thừa ở ngoài đường thật vui nhưng cũng thật mệt.
Nhật Hạ
31/12/2006