Gọi Cậu hay Anh?
_ Xin lỗi, cứ gác chân đau lên ... đùi Đây ... là gọn và sẽ ngồi thoải mái ... ơ chỉ tìm cách thuận lợi cho Đấy chứ không có ý ... ý ... gã đàn ông bỏ lửng câu nói ...
Hai người hàng xóm đi hộ tống, cùng ồ lên đồng ý với sáng kiến ( hay đen kiến của gã )
_ Đúng, đúng, chỉ ngồi cách đó là cô bé sẽ yên vị đến nhà ...
Cô bé ngần ngừ một lúc, rồi đành chấp nhận giải pháp ngồi kiểu để hai chân hai bên phía sau Honda, chân băng bột thẳng đơ thì duỗi dài gác lên đùi người ngồi trước lái xe, cho thoải mái và không đau, không gây lệch bột vừa bó. Tất cả nín thinh suốt quãng đường về
Rồi suốt gần 6 tháng của năm Đệ Tam cô bé được đưa rước đi học với kiểu ngồi như vậy với một tháng rưỡi băng bột và bốn tháng sau khi tháo bột ...
_ Cám ơn thằng cháu láu táu mà được việc ...
_ Nó đụng xe làm người ta què chân mà còn cám ơn nó
_ Nếu nó không ... thì Đây đâu được phép ngang nhiên đưa rước Đấy đi học mỗi ngày ... cũng tại mặc mini jupe ... nên khó điều khiển xe ...
_ Mặc gì kệ người ta, lỗi tại nó chưa đủ tuổi để lái xe ... tay lái còn yếu ...
_ Đúng rồi ! mới mười sáu thì đâu đã đủ tuổi để được phép lái xe ...
_ Hứ ! người ta biết lái xe lâu rồi nên vững tay lái ... vậy hai cậu cháu có dự tính đụng xe người ta hả?
_ Nói oan thế, ai biết đằng nào mà dự với tính, tại trời xui khiến ... hai đứa mình quen nhau
_ Hai đứa mình, hứ ! đáng lẽ phải gọi bằng Chú ấy chứ
_ Nếu không thích gọi Anh, thì gọi Cậu cũng được ...
_ Sao lại gọi Cậu?
_ Để gọi lại là Chị
_ Là sao?
_ Là chị của mấy đứa con ... " Đây" trong tương lai ...
_ Hứ ! thế Cậu là sao?
_ Là Em của Mẹ ... trẻ hơn Chị chứ sao ! hôm nao, thử phone cho Bà nhà nói " Chào chị ... chị khỏe không? " ... ha ha ha ....
_ Hỗn ! Đấy quen ai trước? có biết luật công bằng không?
_ Biết hay không thì liên can gì ở đây? tại không thích gọi Anh mà !
_ Ngày trước có quen ông Kim cũng bằng tuổi bên ấy .. ông Kim lịch sự lắm chẳng dám gọi ... Mẹ ở nhà bằng Chị đâu ...
_ Vậy là đồng ý gọi Anh rồi phải không? .. ha ha ha ...