Em là hình bóng của ai?

Từng lời nói vô tình luót khẽ qua trên chiếc phone nhỏ…Tim em quặn thắt …Đôi mắt trong veo khong còn mở to tinh nghịch nữa …Ánh nhìn chẳng còn mang nét vô tư, hồn nhiên …thay vào đó là những giọt nuóc thật trong chảy dài tren đôi má …thắm mặn bờ môi …Em nhắm mắt, để mặc nhung giot nuóc đua nhau tuôn rơi … Em liếm môi, thấy vị mặn của giọt lệ sao như vị đắng của nỗi đau kia …Những lời nói của nguòi đó cứ như mũi dao cắm xoáy vào tim em …đau nhói …Em nhắm nghiền đôi mắt, bịt chặt đôi tai, mong xua đi tất cả… Nhưng từng câu, từng chữ của nguòi ta cứ quấn chặt lâ’y em …khong muốn buông… Em những tuỏng trên cõi thế gian này, anh se chẳng còn yêu ai nhu đã yêu em …Em thấy mình thật hạnh phúc, that hảnh diện đuọc anh yeu nhieu đen thế . Tình yêu anh đem đến cho em that mảnh liệt, to lớn quá đến nỗi em không dám tin điều đó là sự thật . Cứ ngỡ trên nhân thế này, chỉ co’ em mới đem đến cho anh những cảm xúc như thế . Em vô tư bên cạnh tình yeu anh …nghĩ rằng nó chỉ thuộc ve riêng mình, khong ai có thể thay thế em đuọc trong tim anh . Mỗi lời nói của anh, em khắc ghi trong tam trí… Em trao trọn niềm tin về anh, khong chút bâng khuâng, nghi ngờ… Em tin hết tất cả những gì anh nói, tin vào tình yeu muon thưở cua anh . Em tin ở lòng chân thật, lòng chung thuỷ và tin vào những cau nói, những giot nuócc mắt anh rơi vì em . Và ngày dần qua, em cũng tin rằng mình đã bị anh chinh phục, đã dần trao anh trái tim ngây thơ mới lớn này.

Thế mà, một lần anh đã làm cho trái tim non nớt kia đau thắt . Một lần anh làm cho những giọt lệ em khong ngừng nhỏ . Một lần em bắt đầu nhận ra cảm giác cô đơn . Và một lần, em ngậm ngùi nhìn theo buóc anh đi. không thể giữ anh lại, em chỉ còn biet giương đơi mắt đen kia nhìn về phía chân trời xa xăm, cầu nguyện cho anh . Anh đã một lần bóp chặt trái tim em, để cho nó lạc mất hơi thở, cho đến bay giờ vẫn chưa tìm về đuọc với nhịp đập của ngày nào . Những tuỏng nỗi đau kia sẽ trôi dần vào dĩ vãng . Những tuỏng thời gian sẽ là viên thuốc màu nhiệm xóa tan nỗi đau một thời con gái… Ai có ngờ, anh lại một lần trở về bên em …với niềm ăn năn, nuối tiếc khôn nguôi. Em, một cô bé vừa chập chững buo’c vào đời, đã một lần mang nỗi đau trong tim nên, dù vẫn còn thuong anh, em nén lòng, một mình dò đến vơ’i nỗi lòng của con tim mình, gặm nhắm niềm đau, tự hỏi mình khong biet phải làm sao. Thế mới nói con gái là chúa mềm lòng, cuối cùng thì em vẫn không thể cuõng lại đuọc lý lẽ của con tim mình, một lần nữa, em dành hết lòng tin cho anh, vì em đã quyet là thà khong tin thì thôi, nếu đã tin thì khong còn giữ trong mình tí nghi hoặt nào nữa .

Em dần tìm lại chính mình của ngày xưa, một cô bé đã trao hết con tim của tuổi ô môi cho anh …Để rồi, nguòi đó đến, cuóp mất đi trong em mot thứ mà từ bấy lâu nay em cứ ngỡ chỉ thuộc về mình … Trong đầu em là những câu nói anh dành cho nguòi ta… “M. là hình bóng của em, …anh không thể nào trở về với M. đuọc nữa, …20% anh se trở về với M., 60% anh sẽ cưới em , 40% anh sẽ khong lấy ai hết …” , và rồi "M. là hình bóng của em "…Những lời âu yếm, dịu dàng anh trao cho em chợt trong giây phút không còn là của riêng em nữa…Một cái gì đó như sụp đổ, hụt hẫng trong hồn em. Em buóc chơi vơi, thấy trong tay mình đã vụt mất một thứ mà bấy lâu nay đã thuộc về mình . Em như một cô bé đang ngây ngô mở to cặp mắt nhìn về con búp bê mà em cứ tuỏng đã là của mình từ lâu …Nay bỗng có một nguòi từ đâu đến, lấy nó ra khỏi vòng tay của em…

Em khóc thật nhiều, la thật to, hét thật lớn …nhưng tất cả đều vô dụng, con bu’p bê đã bị chia xẻ, khong còn là của riêng em nữa …Thì ra lâu nay em đã khong biet rằng trong lòng của chú búp bê kia đâu chỉ có mình cô be’ răng khểnh, tóc dài này …Trái tim của bu’p bê đã ẩn hiện bóng hình của mái tóc dài, răng khểnh khác nữa…Em khóc thật nhiều, nhưng không thể trách anh, mà cũng không giận anh hay nguòi ta… Lần đầu trong đời, em chìm vào giấc ngủ với nỗi đau ẩn hiện, để rồi bờ mi kia cứ uót đẫm trong đêm …Và đôi môi cắn thật chặt, chặt cho đến khi một giọt nuóc màu hồng tuôn rơi, em mới bàng hoàng nhận ra: máu của đôi môi hay máu của tim mình đang nhỏ giọt??? Thu '02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả