Thông điệp cho nhau - 2007
THÔNG ĐIỆP CHO NHAU
***
Vậy là một năm nữa lại trôi qua, mỗi người ai cũng đều thêm một tuổi. Dòng thời gian ấy cứ trôi mà chẳng chịu chờ đợi ai.
- Còn em ? Em đang chờ đợi điều gì ?
- Em chờ đợi một thời khắc nào không có ngày mai...
Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ có thời khắc ấy. Cuộc đời con người cứ như một viên phấn, cứ viết, cứ viết, cứ mòn dần, mòn dần mà thôi...
Một năm - bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu thay đổi, cho em, cho cá nhân mỗi người, cho... thế giới.
Một năm - khoảng thời gian đủ để em lớn hơn, hiểu nhiều điều hơn, suy nghĩ chín chắn hơn.
Một năm - em đã có thêm những gì và đã mất đi những gì ?
Một năm - rồi giờ đây nhìn lại em thấy mình đã khác, khác nhiều lắm, khác đến nỗi chính em cũng không nhận ra được chính mình.
...
Một năm - một năm lại trôi qua.
Em ạ, mỗi giây, mỗi phút,... bản thân mỗi người đều có sự thay đổi, dù rất nhỏ nhưng một năm, những sự thay đổi nhỏ nhoi đó tạo thành một sự thay đổi rất lớn. Và với người này, sự thay đổi đó là điều tốt đẹp, nhưng với người khác đó lại là điều bất hạnh. Nếu với em, đó là điều tốt đẹp, hãy chia sẻ với những người mang bất hạnh. Hạnh phúc nhân đôi, nhân 3,... em sẽ cảm thấy mình vui hơn, cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Nhưng ngược lại, nếu đó là điều bất hạnh, đừng chỉ biết chờ đợi sự chia sẻ của người khác, em hãy biết bỏ qua điều đáng buồn đó để đạt được mục tiêu của mình.
Một năm - đất nước mình có bao nhiêu thay đổi, em có nhận ra không ? Nước mình đã hứng chịu bao nhiêu cơn bão, bao nhiêu người mất nhà, mất người thân, em có biết không ? Nước mình đã trở thành thành viên của WTO, em có biết không ? Thế giới có bao nhiêu sự kiện xảy ra, em có biết không ? Hãy mở rộng đôi mắt, khối óc và trái tim để suy ngẫm, để thấy em và thế giới xung quanh em có bao nhiêu thay đổi.
Một năm - một năm rồi, một năm lại trôi đi. Con tàu thời gian cứ chạy một cách mê mải, không ngừng nghỉ. Còn chúng ta - những vị khách con tàu ấy thì sao ? Hãy ngồi trên tàu thật vững, đừng để văng ra, hãy nở nụ cười chào đón những gì sắp đến với mình.
Năm 2007 đến rồi, chúc những hành khách trên tàu trong đó có em, tôi, mọi người hạnh phúc, một năm mới vạn an.
HAPPY NEW YEAR !!!
Sa.08.01.07