Con heo con, leo cành cây...
Hồi trước có một câu chuyện xảy ra ở gần nhà. Có một cô gái tự tử vì tình. Chuyện tự tử cũng đơn giản. Nhà cô ở trên con kênh Tàu Hủ, ngôi nhà xập xệ như bao ngôi nhà xung quanh. Có cái ban công bằng gỗ khoảng nửa mét đưa ra bờ kênh. Con kênh cũng nhỏ, cỡ con kênh ta đào chưa có nước chảy qua, bờ bên này qua bờ bên kia khoảng mười mét. Buổi chiều, bên kia cãi nhau, bên này nghe rõ mồn một, nghe tưởng hàng xóm nhà bên cãi nhau. Nghe rõ như vậy là vì ít ghe xuồng nào đi vào đi ra, có lẽ nước cạn. Bữa đó, không biết cô cãi nhau với gia đình làm sao mà người ta biết cô chuẩn bị tự tử. Ừ, người ta còn bíêt cô sẽ nhảy xuống con kênh ngay bên dưới ban công nhà cô nữa, vừa đơn giản, vừa tiện lợi, vừa nhanh chóng. Gần nhà cô có cây cầu. Cây cầu bằng gỗ, sườn cầu bằng sắt. Ngày hôm đó, ngày cô đi tự tử, người ta đứng chật trên cầu để coi. Người ta nói cô yêu thằng sở khanh nào đó (thì phải vậy mới tự tử chứ, yêu anh chàng con nhà đàng hoàng đẹp trai, tử tế ai ngu gì tự tử ), có bầu rồi mà thằng kia bỏ, má cổ đang chửi thằng đó, còn cổ đang cãi lại. Người ta chăm chú coi, không bỏ sót tình tiết nào, như người ta đang coi trực tiếp đá banh. Thỉnh thoảng cũng bình luận vài câu, kiểu như trời, ngu quá !! Mà coi đá banh trực tiếp cũng không bằng cái này, ngay tại hiện trường. Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ, cái tay níu lan can, cái tay kéo lại (mà không hàng xóm nào ra can hết ??). Bùm một cái. Tiếng bùm này nghe rõ lắm, nghe lớn nữa, không lẫn vào đâu được, đó là tiếng một cái gì đó rớt xuống sông. Gãy cây cầu! Và, dượng tôi đang ở trên đó!! May mà ổng ở trên cây cầu bị gãy. Ổng ở trển nên tôi mới nhớ rõ từng chi tiết, nguyên nhân cây cầu nó gãy làm sao, chứ báo chí đâu có viết rõ là cây cầu nó gãy vì một cuộc tự tử của cô gái thất tình nào đó ! Bữa đó dượng tôi lên để dọn dẹp trật tự. Nhân dân thì nhiều, chính quyền thì ít, hơi loay hoay chút, chưa đi tới đâu thì gãy cây cầu. Thiệt hại nhân mạng ra sao tôi không biết, chứ lúc mới tỉnh dậy, dượng tôi nhìn khắp mặt mọi người rồi nói sao hông để ổng chết đi, cứu ổng sống làm gì để ổng nhớ cái mùi nước của con kênh đó. Con kênh đó nó không có nước, chỉ có bùn với sình thôi ! Nghe cô tôi nói bác sĩ cũng phải súc ruột dượng tôi mấy lần. Tội nghiệp !! Còn cô gái, bả ngơ ngác nhìn cây cầu gãy. Chậc! Chuyện thiệt mà như bịa vậy.