Hạnh phúc lên ngôi

"Hạnh phúc trong hôn nhân là một điều mơ hồ mà con người cố theo đuổi"
John Stuart Mill.

Ẩn là một ngừơi bạn thân với tôi từ thuở trung học vì Nguyễn Ngọc Ẩn (NNA) và Võ Nam Luân (VNL) cùng học chung trung học nhưng vì thời cuộc nước nhà đưa đẩy chúng tôi ngừơi một đừơng, kẻ một nơi. Tôi đến Mỹ năm 75, NNA vựơt biên bằng đừơng bộ đến Thái Lan, VNL vựơt biển bằng ghe đánh cá đến Nam Dương. Rồi kết cuộc chúng tôi hội tụ tại xứ sở phồn hoa, tự do này, vốn mệnh danh là vùng đất hứa, vùng đất của những cơ hội. Ngày xưa VNL là một anh trung sĩ quân y, ngày nay anh là dựơc sĩ cho một viện bào chế thuốc lớn nhất, nhì của Hoa Kỳ. Còn NNA ngày xưa gia nhập đơn vị biệt kích Delta, coi cái chết nhẹ như tơ hồng, vào sinh ra tử mỗi ngày tại các ải chiến trừơng, anh đến Mỹ gắng chí học hành, anh đậu bằng cao học kỷ sư cơ khí, rồi đi làm hảng xe hơi một thời gian chán chê và anh ra làm thương mại, bây giờ NNA là chủ nhân một cơ sở sửa auto rất lớn và thành công tại vùng Torrance, thuộc địa hạt Los Angeles.

Chúng tôi gặp gỡ nhau tại buổi họp hội ngộ liên trừơng mùa xuân 2002. Bạn lâu ngày gặp nhau thì có vô số chuyện trao đổi, mách bảo nhau nghẹ VNL ngày hôm nay đã yên bề gia thất, hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan, nhất là con cái đùm đề với bảy cháu, sinh năm một. Vốn là thi sĩ, anh tự chọc mình với bài thơ “ Thôi rồi vợ là duyên nợ, con là oan gia ”. Trong khi đó NNA lấy vợ đã lâu mà chưa có một mụn để bồng cho vui nhà vui cửa. Má anh từ quê nhà Việt Nam nhắn sang là bà chỉ yên lòng nhắm mắt ra đi khi anh cho cháu nội để bà vui . Ba anh đã mất trong cuộc chiến chống giặc tây. Má anh ở vậy thờ chồng nuôi con khôn lớn. Gia đình anh rất đơn chiếc. Má anh chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Tôi còn nhớ khi mục kích hai vợ chồng anh cãi vã nhau vì chuyện có con. Anh thừơng đổ lỗi cho chị, chị đổ thừa vì anh. Tựu trung, anh chị tốn đã không biết bao nhiêu tiền chửa tri để hầu sinh con. Họ sang tận Thái Lan, Mexico gặp mấy ông thầy pháp đông y dựơc, họ đã dùng đủ loại dựơc thảo từ thần dựơc Noni hứa trị 40 thứ bịnh, rồi ngọc ngưu bò đực cũng hứa hẹn trị bách bệnh,... rồi thử nghiệm bên y khoa tây y, sau khi chị đựơc làm thụ thai nhân tạo, cấy thai, chị nằm ấp trứng khá lâu mà trứng chẳng chịu nở. Khi viện bào chế Pfizer tung ra vị cứu tinh Viagra, có tên y khoa là Sildenafil đựơc cơ quan FDA chấp thuận cho bán ngoài thị trừơng năm 1998. Quyết định của FDA đã làm chấn động hàng triệu tay súng có súng mà không có đạn. Anh NNA vô cùng hy vọng sự xuất hiện của vị thần linh đã đến. Anh bạn chúng tôi VNL may mắn được chọn vào trong nhóm nghiên cứu thuốc, nên Luân hiểu nhiều về lịch sử thuốc này. Viagra là do công trình khảo cứu tìm một loại thuốc mới trị bệnh cao máu. Khi thuốc đựơc đem ra thí nghiệm trên những nam bệnh nhân thì viện bào chế mới vỡ lẽ ra vị thần linh của thế kỷ đã thực sự xuất hiện. Số là vì khi các bệnh nhân trở lại báo cáo với toán nghiên cứu là họ nhận thấy cuộc sống chăn gối thật hạnh phúc, thuốc thử nghiệm đã cải tiến hẳn vấn đề chăn gối ái ân. Mỗi đêm khi dùng thuốc thí nghiệm thì “ ông uống vào bà lại khen thuốc này hay thật ! " . Sự tình cờ là vì khi thuốc ngấm vào mạch máu thì nó kích thích ngừơi nam trở nên rạo rực và hưng phấn trong lòng. Bộ phận dứơi của ngừơi nam đựơc dãn nở, nới lỏng thêm ra cho lựơng máu từ ngoài vào đổ vào. Các động mạch máu ở nơi dương vật trở nên cương cứng, trong khi các tĩnh mạch máu mang máu trở ra bị co hẹp lại, giới hạn lựơng máu thoát ra ngoài. Diển tiến này khi đựơc kéo dài thì ngừơi dùng thuốc là những chiến sĩ xuất sắc xông pha ra chiến trận và họ cảm thấy tự tin, yêu đời hơn xưa. Bởi thế khi ông cựu thựơng nghị sĩ cũng là cựu ứng viên tổng thống Mỹ Bob Dole, dù ngoài 70 đã thí nghiệm thuốc, ngài giơ ngón tay cái “ number one " lên khi trả lời các phóng viên nhà báo thì ngài khen thần dựơc Viagra rất linh thiêng, hiệu quả. Ngừơi viết nghỉ bà xã ông, nay là đương kiêm thựơng nghị sĩ Liz Dole đã tỏ ra rất hài lòng vì ông nhà ta quá tài tình, vì gừng càng già mà lại càng cay nhỉ ?
Ý nghiã tuyệt vời của chữ “ Viagra ” đựơc ráp nối bởi 2 chữ sinh lực “ Vigor" và "Niagara ", tên thác nứơc vĩ đại tọa lạc giữa biên giới Hoa Kỳ và Canada. Linh dựơc Viagra tạo ra nguồn sinh lực cuồng cuộn khoái cảm như thác đổ vũ bão khi ngừơi nam nốc thuốc vào. NNA bạn tôi đựơc nằm trong số 20 triệu nam chiến sĩ tại Hoa Kỳ, tuy có súng nhưng không nằm trong đơn vị có đủ đạn dựơc. Do đó khi nạp đạn Viagra nhiều "quá tải", overloaded và hậu quả nàng bị hư thai mấy bận. Đó là lý do một thiếu sự kiềm chế mà một khi đang say men chiến thắng người ta lại bỏ quên đi yếu tố giới hạn tình yêu. Lý do thứ hai nguy hiểm hơn chàng đã bị vào nhà thương điều trị vì phản ứng thuốc đã gây ra chứng nhồi máu cơ tim. Do vậy chàng thấy sự bất ổn khi dòng thác yêu đương chảy quá mạnh, mà bớt đạn cũng chẳng xong, vì vấn đề lại trở lại chuyện xưa ti’ch cũ. Từ đó có một anh bạn láng giềng của NNA đề nghị chàng nên thử loại Viagra thảo mộc hay còn gọi là herbal Viagra. Khi thựơng đài nếu võ phái Taekwondo hùng dũng công phá hàng chục tấm gạch thất bại thì ngừơi ta bèn nghỉ tới võ phái nhẹ nhàng như Nhu đạo hay Judo. Mỗi sáng sớm chàng vẫn nghe trên làn sóng phát thanh về sản phẩm bảo vệ hạnh phúc gia đình theo khuynh hứơng nhẹ nhàng, bền bỉ của môn herbal judo. Đồng nghiã với Hội chứng Dược thảo Kích dương (Herbal Viagra Syndrome for Dysfunction).

Hơn nữa mấy lúc này má chàng gửi thơ từ bên nhà sang cho chàng. Bà cụ nhắc lại ý muốn có đứa cháu nội nối dòng dõi tông đừơng trứơc khi bà qui tiên, khiến lòng chàng thêm khổ sở. Ý muốn của bà cụ rất hợp lý, nhưng nó gây ra thêm những bất đồng giữa hai vợ chồng chàng. Ngừơi vợ đề nghị đi xin và cấy tinh trùng của một người nam khác khỏe mạnh hơn. Điều này làm cho chàng phản ứng tự ái giận dữ. Chàng quyết tìm giải pháp riêng nghe theo ngừơi bạn láng giềng. Ngày hôm ấy chàng rủ tôi theo, như thế chúng tôi ba ngừơi ra đi tìm hiểu hư thực của vấn đề. Chàng bứơc vào một căn phòng nhỏ, có tấm phong che nắng chắn gần lối ra vào trong một của hiệu thuốc bắc trên phố Việt Bolsa. Vị thầy pháp sư đông y có hai hàng ria mép như mấy ông Tàu thời triều đại Mãn Thanh, cặp kính xệ xuống mũi, tứơng tá bệ vệ, mủm mỉm và bụ bẫm ngồi phía bàn góc trái. Trên bàn trứơc mặt ông là một chiếc mai rùa khô, một sâu chuổi màu xám đậm, mấy quyển sách chữ Nho, cuốn lịch Tam Tông Miếu, một cái kính hiển vi và thanh tre dùng để gãi lưng. Trên từờng phi'a sau lưng ông treo trang hoàng một chiếc quạt tay to lớn có hàng chữ Tàu và mấy bức hình về cơ thể con ngừơi với những tuyến huyệt đạo chằng chịt, chi chi't và mấy bằng tửơng lục ban khen bằng tiếng Trung Hoa. Đọan ông tự giới thiệu mình là thầy Nguyễn Xuân Trừơng, ông tự tin bảo với chàng ông có nhiều năm kinh nghiệm về bệnh liệt âm hay liệt dương, rối loạn sinh dục, ông có thể chửa trị dứt nọc bệnh của bạn tôi dể như trở bàn tay thôi. Thoạt đầu chúng tôi nghỉ ông quá lời, tự quảng bá về mình. Ông khởi sự bắt mạch bạn tôi và miệng lẩm bẩm thầm đọc thần chú như bài Sớ Táo Quân mỗi độ xuân về:

“ Bớ... bớ tổ lành
Thánh thần hiển linh
Ứ, ứ.. hôm nay
Ngày rằm tháng tốt
Chân lý ngũ hành
Kim thời sinh thủy
Thủy thời sinh mộc
Mộc thời sinh hỏa
Hỏa thời sinh thổ
Thổ lại sinh kim
Vạn vật ưu phiền
Sinh bệnh lão suy
Thân chủ nhức mình
Nạn suy thận yếu
Mạch chủ hơi suy
Tâm nhĩ khai thông
Nhiệt thân khí giảm
.....

Chỉ cần bốn vị
Thận hỏa bình thừơng
Sức khỏe kiên cừơng
Hạnh phúc từ nay
Chúc mừng, chúc mừng ...”

Đoạn ông xoa nhẹ tay NNA và giảng về lý thuyết đông y do danh sư Hoa Đà bên Trung Quốc cộng thêm kiến thức dược khoa tân thời. Ông cam đoan với anh bạn tôi chỉ cần bốn vị thuốc chính trị bệnh và anh sẽ có hạnh phúc gia đình, gồm nhân sâm, lộc nhung, dâm dương hoắc và hải mã. Trong bốn thứ thứ đó ông thầy miên man diển giải là nhân sâm mà tên y khoa là panax ginseng là loại dựơc thảo cao cấp, rất hữu dụng vì nó hàm chứa các chất hóa học panoquilon, panaxin, riboflavin, saponin sterolic và vô số chất cần thiết cho cơ thể con ngừơi từ chất vô cơ calcium, magnesium, phosporous, germanium,... đến hợp chất saponin, pectin, phytosterin,... Nhân sâm có nhiều công dụng tối ưu, tối hảo cho con ngừơi. Riêng đối với đàn ông, nam giới, nhân sâm có tác dụng gia tăng khi’ huyết, gia tăng lực co bóp tim, và gia tăng hưng phấn khi kích thích tố hormones gửi tín hiệu điều khiển tuyến nan thựơng thận trong khi hành sự ái ân. Còn vị thứ hai ông nói là lộc nhung hưu nai ngày nay đựơc y khoa tây y quảng bá và công nhận tuyệt chiêu, hảo hạng. Vì lộc nhung bồi bổ cơ thể, tạo ra máu mới và điều hoà khí huyết. Lộc nhung có tên y học là cornu cervi parvum. Sừng hưu nai có lông nhung tơ có tác dụng dựơc lý nâng cao sinh lực, giúp cơ tim co dãn điều hòa, tăng lưu lựơng máu lưu động trong cơ thể và nhất là gia tăng lựơng tinh trùng cho ngừơi nam yếu sinh lý, thiếu số tinh trùng, sperm count. Lộc hưu nai có chứa các chất pantocrinum, calcium, magnesium and phosporous, và khoảng 25 chất amino acids khác từ các chất kích thích tố estrogen, testoteron, các nguyên tố như sắt, kẽm, đồng, cobalt,... Nên lộc hưu nai dựơc dùng trị chứng bất lực rất tốt. Loại thứ ba là vị Dâm dương hoắc (DDH), tên y khoa là epimadium đựơc các sách y khoa đông y của Trung Quốc tuyên dương như trứ danh giang hồ trị bổ thận tráng dương. Lý do cái tên ly kỳ của nó vì ngày xưa ngừơi dân Mông Cổ và dân vùng núi phía bắc Trung Hoa cho loài dê đực ăn lá DDH để gia tăng sinh sản gia cầm, giúp dê đực có điều kiện sung mãn về sinh lực khi giao hợp với dê cái. DDH chứa các chất Flavonozic, Saponozic, sinh tố E và nhiều chất khác giúp cho bộ phận người nam dể dàng cương cứng như khi đựơc trợ lực bởi chất kích thích tố nam. Dựơc vị cuối ông dùng là hải mã, tên y học là hippocamus. Hải mã có tác dụng làm ấm thận, khiến máu dể dàng di chuyển, kích thích thận làm việc theo nhu cầu ham muốn sinh lý cho ngừơi nam, khi gia tăng lưu lựơng máu thông vào các mạch máu nơi bộ phận nam, người nam trở nên hưng phấn. Các khoa học gia làm thí nghiệm khi quan sát một chú hải mã đực có thể thõa mãn cho nhiều hải mã cái trong khỏang thời gian khá ngắn ngủi. Ông thầy cho rằng nếu cơ thể loài vật chấp nhận hay tồn trữ các chất tối hảo thì điều này đồng nghĩa với việc giúp ích cho anh bạn tôi mà thôi.

Tám tháng sau đó trôi qua, kết quả cho thấy lời thầy thuốc Nguyễn Trừơng đóan đúng là vợ NNA đã có mang. Giờ đây những nghi kỵ đổ lỗi giữa hai vợ chồng đựơc giãi tỏa và má chàng từ bên nhà nhận đựơc tin vui là bà sẽ có cháu nội đích tôn nối dõi dòng giống. Nạn hiếm muộn con cái là sự kiện phổ thông trong dân gian. Những hiểu lầm về nguyên nhân gây ra nhiều khi không đựơc thừa nhận vì nhiều lý do tê’ nhị, nhiều khi đem đến những tan vỡ hạnh phúc gia đình hoặc sự nguội lạnh trong cuộc sống hạnh phúc hôn nhân. Bạn tôi và tôi thoạt đầu có ít niềm tin nơi y học đông phương. Nhưng vì thử thời vận thì tại sao không. NNA bứơc đến đừơng cùng của nỗi tự ái và chán chừơng, nên anh đã thử thời vận, cũng tương tư như những bệnh nhân thử thuốc Viagra ban đầu có khác chăng là hai nền văn hóa đông và tây vốn đã cách xa nhau nữa quả địa cầu để văn hào Rudyard Kipling đưa ra lập luận là Đông là Đông, Tây là Tây, hai hứơng khác nhau, chẳng bao giờ trùng hợp. Tuy nhiên sự kết hợp và thông cảm giữa Đông và Tây cần đựơc khai thác thêm vì mục đích chính của vấn đề dù Đông hay Tây y là giúp ích cho con người mà thôi.

Hơn nữa, nền y khoa cổ truyền đông y không phải mới có gần đây. Nó đã nuôi sống vô số ngừơi trong lịch sử nhân loại trên quả địa cầu. Nó cần kết hợp với những lý thuyết hiện đại, tân tiến để cải tiến và rút tỉa những ưu điểm chuyên môn. Trừơng hợp bạn tôi đã chứng minh kết quả tốt đựơc như ý muốn khi vợ chồng anh đã có cháu đầu lòng như ý muốn. Khi chúng tôi ghé nhà NNA chung vui với vợ chồng anh vừa qua. Đứa cháu trai thật kháu khỉnh và bụ bẫm. Viết dòng này để kỷ niệm chuyện vui của gia đình anh NNA sau những năm dài đi tìm hạnh phúc hôn nhân cho mình.

Hoàng Tiểu Ca
(VHla)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả