Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Valentine!

Valentine!
 
Những bông tuyết bay lất phất cả ngày hôm qua lẫn hôm nay thật nhiều, tuyết rơi nhẹ nhàng trên tóc, rơi đầy mặt đất nhưng không chuyên chở những giọt nước nặng hạt nên cứ tưởng như mùa tuyết rơi của những ngày Giáng Sinh.  Những bình hoa tươi vừa được các tiệm hoa làm nhiệm vụ mang đến cho những tình nhân.  Đang làm, chợt nhớ đến Valentine năm nào khi con trai vừa mới bước vào cái tuổi "teen age", mẹ đã phải mua một dozen bông hồng đỏ cho con chọn 1 bông duy nhất để tặng cô bé học chung lớp, cô bé mà con nói "con nhỏ đó cute lắm mẹ..." rồi Valentine kế tiếp, con cũng tính mua bông cho cô bạn học, một cô bạn học khác và mẹ đã cắt nghĩa cho con hiểu thế nào là ngày Valentine... Ngày Valentine là một ngày đặc biệt, ngày tỏ lộ tình cảm của chính mình đối với người khác, người được nhận hoa phải là người thật đặc biệt...

Mẹ lái xe đến trường đón con tan học, vai con đeo túi kèn, tay con xách cặp, tay khác cầm bó hoa tươi được bọc bởi giấy bóng màu hồng in những trái tim màu đỏ thẫm mà con đã mua ở một tiệm hoa gần trường.  Mẹ ngạc nhiên nhìn bó hoa đẹp rồi nhìn con thắc mắc:
- Sao giờ này mà con chưa đưa hoa cho bạn?
Con mỉm cười đến bên trao bó hoa cho mẹ và nói:
- Có phải mẹ nói mình chỉ tặng hoa cho người nào thật đặc biệt phải không? Hoa này con tặng mẹ, Happy Valentine mẹ!

Không một hạnh phúc nào có thể đong đầy trong tim lúc đó, trái tim bồi hồi xúc cảm... một kỷ niệm không phai mờ cho dù đã bao năm trôi qua, cho dù con đang có Valentine của riêng mình.... mải mơ màng, tiếng điện thoại reo vang:
- Hôm nay Valentine mình đi ăn ở đâu?  gọi con bé cho nó đi ăn luôn...
- Mình khéo lo, nó có Valentine của nó, mình có Valentine của mình, đời nào nó chịu đi ké với mình mà gọi làm gì cho mất công...

Buổi tối nhà hàng thật đông, cho dù đường đi đầy tuyết trắng, cho dù bông tuyết bay phất phới lả chả trong không trung, tuy cái lạnh bên ngoài nhưng vẫn không đủ xâm lấn cái ấm áp của ngày Valentine... chợt quên mất mình, tưởng đâu 2 đứa cũng đang là tình nhân của nhau...


Nguyenthitehat
(Feb 14, 2007)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả