Làm đàn bà

Nguyện cứ day dứt trong đầu mình với câu hỏi dù đã có bao nhiêu người trả lời với Nguyện rằng “Nguyện không có làm sai điều gì? nếu có chỉ là vì Nguyện quá yếu đuối nhu nhược, quá đàn bà để người khác chà đạp mà thôi ” . Quá đàn bà ? vậy làm đàn bà mà không nên biểu hiện cá tính đàn bà quá nhiều hay sao ? Có lúc Nguyện thẫn thờ trước gương soi hàng giờ mà suy ngẫm. Nguyện đã thành đàn bà tự khi nào ? ừ, từ lúc trao thân cho anh để chuyển từ con gái thành đàn bà và cũng từ đó, cuộc đời của Nguyện chuyển sang hướng đi khác .
Mơ ước thời con gái dường như được xếp ngay ngắn, cất vào đáy tủ để cho Nguyện bình thản đương đầu với thực tế. Thực tế vốn không phải phẳng phiu, trơn tru như mộng mơ trẻ con ngày xưa dù rằng, ngày xưa, cuộc sống của Nguyện cũng bươn chải kiếm ăn, cũng trả giá bát cơm mình nuốt hàng ngày bằng nước mắt .
Đời sống hôn nhân là sự nhường nhịn, chia sẻ và hy sinh. Nguyện học được điều đó qua cha mẹ. Hôn nhân của cha mẹ Nguyện cũng chẳng phải là xuông sẻ, cũng chẳng đến với nhau vì yêu thương mà chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình . Thế nhưng, vì hy sinh cho con cái, cả cha mẹ Nguyện đã nhường nhịn, hy sinh cho nhau để chia xẻ và sống với nhau cho tới khi cả hai cùng theo nhau về với Chúa . Mẹ Nguyện may mắn hơn, người đi trước ba nên nỗi đau mất mát, ba Nguyện cưu mang nặng nề hơn mẹ .
Bây giờ, Nguyện may mắn hơn, được tự chọn hôn nhân của mình với người mình yêu thương hết lòng song Nguyện cũng nghiệm được qua đổ vỡ rằng “làm đàn bà, chỉ nên lấy người yêu thương mình hết lòng, chớ nên lấy người mình si mê” . Đòi hỏi của người đàn bà nào trong hôn nhân cũng giống nhau, Nguyện tin như thế bởi vì nó quá đơn giản. Với người đàn bà, khi đi lấy chồng, họ chấp nhận hy sinh mơ ước tương lai để tòan tâm, tòan ý xây dựng một mái ấm gia đình trong tình yêu thương xum vầy của vợ chồng, con cái. Thiên chức làm mẹ đã dạy cho họ tính chịu đựng, tình yêu dạy cho họ biết hy sinh nhưng nếu chỉ cho đi mà chẳng nhận lại xứng đáng những hy sinh thì họ bắt đầu chán nản và suy niệm nhiều điều không có ích cho hôn nhân của họ . bênh tật sẽ chen chân vào thân thể họ khi họ không có lòng tin, khi họ bị quá nhiều áp lực, căng thẳng từ mọi phía và rồi tâm tánh cũng sẽ cáu bẳn, thay đổi . Xưa, Nguyện là người con gái dịu dàng, vô tư như bao bạn bè khen tặng rằng “con gái bắc nói chuyện khéo léo, ngọt ngào ” còn bây giờ ? Đời sống người đàn bà có quá nhiều gút mắc, đau khổ, muộn phiền nên Nguyện đánh mất đi cái tư chất dịu dàng của người con gái . Nguyện thường hay cáu bẳn khi về nhà đương đầu với người phối ngẫu và sự xa cách dần dần phát sinh để rồi hôn nhân trở thành cái ngục tù . Nguyện đã cảm nhận được hôn nhân của Nguyện có quá nhiều chênh lệch, không có sự đồng cảm bởi vì tình yêu của Nguyện đã không có nền tảng từ tình bạn . Yêu đắm đuối, yêu si mê, yêu vội vàng. Vội vàng đến để rồi….vội vàng đi…..
Chia tay- rồi thì mỗi người đôi ngã, anh có ngồi lại như Nguyện : suy ngẫm suốt quãng đường chung sống để có với nhau những đứa con, để tìm hiểu vì sao mình chia tay không ? anh có nhìn sâu vào trái tim của những mất mát, thiệt thòi mà trẻ con phải gánh chịu khi mà cha mẹ chúng không còn chung đường về với chúng ? tâm tư trẻ con cứ ngỡ là đơn giản nhưng có đi sâu vào lòng nó thì mới thấy hết những vết hằn mà người lớn đã để lại . Nguyện đau đớn khi nhận ra những giọt nước mắt của mình đã ảnh hưởng tới con trai của mình quá nhiều, nó đã hiểu biết, nhạy cảm quá nhiều trong tuổi thơ của nó….Nguyện biết, Nguyện không thể cứ than thở, trách cứ anh, trách cứ mình mà Nguyện cần phải cắt giảm những cá tính mà người ta cho rằng quá đàn bà để mà vươn lên vững chãi hơn. Lỗi, phải thì cũng đã xảy ra rồi, không thể lấy gì vá víu lại được nữa mà chỉ nên hòan thiện, sửa chữa chính bản thân mình để đọan đường cuối không vấp phải sai lầm nữa. Bạn nói đúng, người lớn chúng ta có quyền lựa chọn người bạn đời khác nhưng trẻ thơ không có sự lựa chọn cha mẹ khác vậy tại sao Nguyện lại không cố gắng hòan thiện mình để các con của Nguyện mãi mãi yêu thương và hãnh diện vì có một người mẹ như Nguyện….vâng, Nguyện phải học hỏi rất nhiều trong thiên chức “làm đàn bà - làm mẹ, làm vợ ”




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả