Tôi Cần
Tôi cần một người biết yêu thương tôi
Ai chả cần thế nếu muốn kiếm một tấm chồng
Đừng lầm, có người vẫn làm chồng đấy mà chả biết yêu thương vợ gì đâu
.....
Tôi cần một người hiểu tôi là ai, cái đầu và cái thân cũng phải bên tôi khi đi với tôi, anh ta có thể act anh ta là anh ta nhưng phải biết bên cạnh anh ta là tôi và hiểu tôi là vợ anh ấy, cần yêu thương, chăm sóc ...
Chị nói hơi thừa, ai chả vậy ?
Cứ ghi xuống dùm, có lắm thằng đi với vợ cứ ước đi với người khác đấy nhá, lắm bà cũng thế thôi, tôi phải ghi đó như là một điều kiện cho ai muốn gặp tôi phải kiểm soát xem trong quá khứ hắn từng có những lúc như vậy chưa .
....
Tôi cần một người có lòng tự tin, không phân biệt có bằng cấp hay không, thích đọc sách ( không phải sách nhảm nhí nhá ) đủ kiến thức hiểu các kiến thức trên báo chí, thời sự quốc tế xung quanh, không thành kiến, không tự ty, bàn luận công bằng, có nghĩ đi nghĩ lại, hiểu được tại sao người khác nói như họ nói mà không tấn công ngu xuẩn để hạ người ta xuống .
Trời có chuyện này nữa sao ? Mới nghe, bà kinh nghiệm nhỉ ?
Kinh nghiệm quái gì , cứ nhìn ra đường thấy nhan nhản đấy thây !
Tôi cần một người làm chủ lấy mình, muốn ngủ nhưng không ngủ vì còn có những việc khác quan trọng hơn việc ngủ ngay trước mặt cần giải quyết ; tôi cần một người hiểu chính bản thân anh ta, biết chăm sóc anh ta trong vấn đề sức khoẻ, ăn gì, tránh gì để không là mối lo cho người khác .
Dĩ nhiên !
Tôi cần một người ...
Tôi cần một người ....
Thôi tôi xin rút lại đơn nhé, cái người mà tôi cần đó tôi tả lại chính là tôi, tôi nói với chính tôi mà không hay, tôi không cần tìm nữa đâu .
Đời đâu cứ phải có một người khác là hết cô đơn, có khi có hai ba người bên cạnh vẫn cô đơn ai cũng hiểu mà .
Tôi chợt nhớ những ngày còn ấu thơ, cô đơn đã thấm vào máu, sinh ra trong một gia đình mà không thấy ai giống mình để mà chia xẻ , à phải nói tôi chả giống ai để chia xẻ với họ . Sau này đâm chán, tôi đóng kịch ra vẻ giống họ, càng lâm vào tuyệt vọng vì mình tự biến mình thành người khác vô điều kiện .
Không, tôi không cần, không cần một người nào bên cạnh đến như vậy đâu .
Xin chào và chúc ông ngày an lành nhé .