Thắng

Thắng

Vợ chồng hắn rất hay đi đến cái nhà hàng đó ăn bữa tối cùng nhau.  Ở đó giá bữa tối, ăn mỗi soup không, thức ăn chính chưa ra đã no rồi, có thể mang về mai mang đi làm, thích thế nên hai người hay ra đó.  Chỉ mỗi tội đi làm về hơi trễ, nhà hàng lại đông, mỗi lần tới phải chờ ít nhất hơn 45 phút mới tới phiên, hơi phiền tí, còn thì thoải mái.  Từ nơi đó ra, bảo đảm no, không phàn nàn chi hết.

Lần chót, vợ chồng hắn mời gia đình người anh từ Đức qua đến đó ăn, họ khen lấy khen để.  Tưởng còn có dịp trở lại đông vui như thế .  Ai dè ....

Hắn đi, đi mãi không về.  Ả đi ngang cái nhà hàng đó lần nào cũng cúi mặt vì buồn quá, nhớ thức ăn ở đó hay nhớ chồng, lẫn lộn, chỉ biết , đã bao lần ả muốn trở lại ngồi vào cái bàn trong cái nhà hàng đó mà chưa dám.  Ả nghĩ ả sẽ rơi nước mắt mà không đưa thức ăn lên miệng nổi, ả không chắc mình có thể ngồi qua bữa ăn hay không.  Ả mong một lần mình có thể thắng chính mình trong cái cảm giác đó.  Ả phải sống, phải bình thường, có nhớ phải làm thế nào tích cực, thay vì mãi đau đớn như đã từng đau đớn.

Ngày thứ sáu, nắng đẹp, ả định đưa con ra park đạp xe.  Ả đậu xe ngay trước nhà hàng, buồn thật buồn, trong đầu cứ văng vẳng tiếng vọng "tôi từng có một người đàn ông, anh ơi, anh đâu ?"   May mà ả không khóc.

Ả vào gọi thức ăn, hai muỗng soup đầu thiệt tình nuốt như rác.  Sau đó, ả nghĩ phải no mới cho con đi chơi lâu lâu được khi tụi nó cũng đã no.  Ả bình tâm ngồi đưa thức ăn vào miệng, ngồi vẫn nhớ hắn vô ngần.  Ả đang tập quen với cái cảm giác hắn không còn, có khóc, có đau buồn hắn cũng không thể ngồi dậy, trở lại chứ đừng nói một cuộc sống bình thường như trước kia.  Ả từng nghĩ ả trở lại với đời thường, có đâu, chưa đâu, ả chỉ mong vậy thôi.  Ngay lúc này đây, ả mới có cảm giác ả đang dần bước ra, đang dần nhận biết thực tại, chấp nhận và bước những bước đầu tiên trong đời thường với nước mắt.

Ả có cảm giác mình thắng, mà thắng thua gì nữa, tất cả quá phù du.  Ả còn đây, mà đã lạc những đâu năm tháng nay ả có biết đâu.

Dù sao ả cũng đã thắng.

Cho Một Ngày .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả