Ngày của mẹ

 
 
không hiểu sao những ngày của mẹ, của cha, và đôi khi của tình nhân làm tôi dửng dưng, không xúc động, không màng, đôi khi không nghĩ đến, và đôi khi có nghĩ đến cũng không làm, trừ ngày tình nhân vì .....

muốn vui nở thêm 1 lần nữa

mấy ngày đó, do phương tây tạo ra, và dù hơn 1/2 đời sống tại các nước ngoài VN, tôi không làm sao rung động như dân Âu Mỹ

có lẻ vì da tôi không là da trắng

và tâm hồn quá thấm nhuần 3 khía hay cá lóc canh chua

thêm nữa, khi khám phá ra là các ngày trên mang nặng hình thức thương mại, và bị áp lực thương mại, tôi càng không thấy thích thú để làm

giống như khi người yêu nói "giỏi đi cưng, đem rác ra rồi tối nay em thưởng" tôi thấy càng không thích, hay rung động vì người khác vẽ chứ không tự mình

nhưng khi người yêu nói "anh yêu, em yếu quá để mang thùng rác ra" là tự nhiên tôi nổi máu anh hùng, ra tay cứu người đẹp

nhưng không quên, tối lại, vẫn đòi "lãi xuất"

ngày đó đến, như cuộc chạy đua, trong xã hội tiêu thụ ngày nay, mọi người hay xem ai là người được nhớ đến và cảm kích hơn

cuối cùng, những người không có ai (ngày xưa, sinh ra 7-8 hay 10 đứa, không có đứa nầy thì còn đứa khác nghĩ đến), không con, mất con, v.v. cảm thấy tủi, buồn vì mọi người có mà mình thì không

và người mẹ đó cảm thấy đơn côi


các lễ thương mại nầy tràn qua á châu, ngập VN, và là dịp các gia đình sung túc làm "ấm lòng mẹ"

LÀM ẤM LÒNG MẸ chỉ trong 1 NGÀY

đại đa số dân VN, không biết ngày nầy

tại VN, đó là ngày lễ dân thành thị

bao nhiêu bà mẹ, mong đánh đổi 1 ngày tràn ngập tình thương thương mại để có những buổi chiều thấy con về trước khi mẹ mỏi mệt đi ngủ, để được nghe tiếng "mẹ khoẻ chứ"


biết bao bà mẹ, ông cha sống thui thủi, ngày ngồi nhìn qua cửa, đợi bóng con


bác tôi, sau 3 tháng định cư tại Cali, đòi về lại Sgn, vì cô đơn. Thà cô độc tại VN, hơn cô đơn bên con

ngày của mẹ tôi, lúc xưa là sinh nhật, và vài năm nay là ngày giỗ

và ngày của ba tôi  là ngày sinh nhật, gần đây, khi các con thấy ba vui khi được các con tổ chúc sinh nhật lần đầu


chỉ có vài ngày của da trắng mà tôi cảm xúc : những ngày trước giáng sinh, dù tôi không là công giáo

những ngày đó, khi vì công việc đi xa chưa kịp về nhà, lòng nao nao, man mác, nhất là khi ăn tối nghe Lenon, ABBA, v.v. hát giáng sinh


chúc các bà mẹ được ấm lòng mọi ngày


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả