Bố Hờ
CHIỀU NGANG QUA ỐC ĐẢO
Ơi em ơi ... trời mưa lạnh
Trong con tim đơn côi ... sầu xây thành
Chiều ngang qua ốc đảo
Nghe nỗi nhớ mông mênh
Đăm đăm
Trông chiều
Chim bay
Phương nào
Giọt mưa sa thấm đất
Cánh chim hồng về đâu ?
Trời mưa xưa ... không hẹn
Gặp nhau ... trong thinh lặng
Chợt bâng khuâng
Rồi quay lưng
Như những kẻ vô tình
Đời trôi xuôi ...vô định
Hồn bơ vơ ...hoang lạnh
Đôi đời ... phân đôi
Ôi nghiệt ngã duyên mình
Trăm năm
Không đành
Phôi phai
Ân tình
Buồn giăng giăng khoé mắt
Tím cung lòng buồn tênh
Ơi em ơi ... trời mưa lạnh
Trong con tim đơn côi ... sầu xây thành
Chiều ngang qua ốc đảo
Nỗi nhớ nào mông mênh
Hàn Sĩ Nguyên
===========================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần
12/5/2k7