Mỗi Ngày Một Công Án Cho Mọi Người 1-1
TAKING FLIGHT by Anthony de Mello(Phạm vũ anh Nam phóng dịch)
1-CẦU NGUYỆN
(1-1) Một buổi tối,khi thầy Bruno đang cầu nguyện, thầy đã bị chia trí và bực mình vì tiếng ếch kêu ồn ào ngoài trời . Mọi cố gắng gạt bỏ tiếng động ồn ào ra ngoài tâm trí đều vô dụng, nên thầy mở cửa sổ và quát mắng”Hãy im đi,vì ta đang cầu nguyện”.
Bởi thầy Bruno là một vị thánh sống,nên lời nói của thầy loài vật phải nghe lời .Tất cả sinh vật trong vùng đồng thời im tiếng, không khí trầm lắng thật hợp cho việc cầu nguyện .
Nhưng giờ đây lại thêm một trở ngại nữa trong việc cầu nguyện của thầy Bruno-có tiếng nói từ sâu thẳm tâm tư thầy nói rằng:”Rất có thể Thiên Chúa hài lòng nghe tiếng ếch kêu, cũng như lời cầu nguyện và tiếng ca của chính ta” “Mà có điều gì trong tiếng ếch kêu làm Thiên Chúa vui ?”Thầy nghĩ mỉa mai thế!!Nhưng tiếng nói kia không ngừng vang lên “Tại sao Thiên Chúa sáng tạo âm thanh của muôn loài ?”
Thầy Bruno quyết định tìm hiểu tại sao . Ông thò đầu ra cửa sổ và ra lệnh:”Hãy cất tiếng hát lên”. Bắt đầu từ con ếch ở gần bên cửa sổ của thầy Bruno,tiếng ếch nhái va côn trùng hòa nhịp làm đầy ắp cả môt không gian đêm đen .Khi thầy lắng nghe tiếng côn trùng,thì tiếng nói trong long im lặng, và thầy chợt hiểu được rằng, khi ta ngừng chống trả tiếng động của đêm,chính nólàm đầy sự tĩnh lặng của đêm .
Với khám phá đó trái tim thầy Bruno hòa cùng nhịp điệu với muôn loài,và lần đầu tiên trong đời thầy mới hiểu cầu nguyện là gì .