Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mỗi ngày Một Công án 1-2

MỖI NGÀY MỘT CÔNG ÁN 1-2

 

Cộng đoàn người Do Thái ở một làng nhỏ trên đất Nga nôn nóng chờ đợi Vị Đạo Sư nổi tiếng đến từ xa . Đây là một biến cố quan trọng nên mọi người đều sửa soạn những câu hỏi hóc búa khó khăn để đặt cho bậc thánh sống này .

Khi Ngài đến, mọi người đều tụ họp trong hội trường thành phố cùng gặp và đón chào . Ngài cảm nhận ra sự căng thẳng tràn ngập trong không gian trên khuân mặt mọi người . Những băn khoăn và thắc mắc mọi người đã dành cho Ngài .

Vị Đạo Sư chẳng nói gì, Ngài nhìn sâu vào mắt mọi người, bắt đầu bằng tiêng âm a theo một điệu nhạc êm ả . Chẳng bao lâu mọi người cùng bắt chước . Ngài cất tiếng hát và mọi người cùng hát theo . Ngài lắc lư bước chân đi theo điệu nhạc, và mọi người cùng nhảy . Thế rồi cộng đoàn cùng hòa nhịp theo tiếng nhạc vui, họ quên tất cả thế giới bên ngoài; tất cả mọi người trở nên như một, họ được chữa lành khỏi những lắng lo khắc khoải, những đổ vỡ đớn đau cưu mang trong mỗi người . Điều làm chúng ta cách xa ánh sang của sự Thật .

Đã hơn một giờ trôi qua, cuộc ca hát và nhảy nhót mới dừng lại . Khi mọi căng thẳng đã biến tan khỏi nội tâm từng người,mọi người cùng ngồi tĩnh lặng và sự bình an chan hòa khắp hội trường . Lúc đó Vị Dạo Sư mới cất tiếng nói đầu tiên:”Tôi tin rằng tôi đã trả lời thắc mắc của mọi người”.

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả