NHỮNG KỶ NIỆM THÂN TÌNH...




Lâu rồi không có dịp quy tụ với g/đ. Hôm nay đây cùng anh trở lại S.J..... Trên con đường, hai bên đều xa lạ, những căn nhà mọc lên như nấm, xe cộ qua lại thật đông đảo.......
Tôi như người về từ thôn quê hẻo lánh, để thấy con đường lên Thị Thành, đầy náo nhiệt...... Anh nhìn tôi nói yêu...

______Đây là bạn đồng hành với anh trên con đường dầm mưa dãi nắng, vậy mà cứ để anh đi một mình hoài thôi, khi nào đi chung đường với anh nè??????????????

Thấy thương anh quá!!!!Tôi chỉ mĩm cười và yên lặng...

Hôm nay tôi đỡ nhức đầu hơn, nhưng cũng còn chút xíu sót động, nên cũng chưa muốn đi sớm ..... Tình cờ quen được người em trong Bến Xưa, em gọi cho tôi, chúng tôi đã làm quen và tâm tình với nhau, em vui tính hài hoà như những dòng em post trong NET, chỉ mới quen biết mà ngỡ như thân tình lắm.....

Dung Dung!!!! Cái tên dễ thương và kiếm hiệp chi lạ, thì ra bạn đời của em là người Hoa..... Chị rất vui được tiếp chuyện với em, hy vọng lần tới có thời gian chị sẽ làm phiền em đó nhé!!!!

Chúng tôi đến S.J lúc 6 giờ chiều, vì đường đi kẹt xe, nên mất gần 2 tiếng đồng hồ lái xe....

Trên ngọn đồi, những căn nhà đồ sộ to lớn, ngoài sự tưởng tượng của tôi, khung cảnh hữu tình, đất rộng, chung quanh triền đồi, những hàng cây lặng yên ngã màu lá, gió đưa nhẹ và từng chiếc lá rời cành bay la đà, trông đẹp lắm........

Lần đầu tiên đến đây, nên chúng tôi đi chậm, để tìm đường nhà của Thanh Thảo ..... Nhà nằm ngay trên triền đồi... Cũng dễ tìm.... Mọi người đã đến đông đủ, chỉ có chúng tôi là khách phương xa đến trễ....

Ba mẹ và các em, các cháu cũng đều đến, nhưng cũng vắng vài g/đ các em bận ở xa không đến được....Út Tỵ lúc nào cũng vui giỡn, em kể chuyện của Hùng làm mọi người cười nghiêng ngữa, tôi giỡn và trêu em...

___Cậu Út không nhớ vợ và con sao vui quá vậy?????
Em trả lời.
___Nhớ thì để bụng, còn vui thì cứ vui, hi hi hi hi......
Mẹ tôi cũng cười theo, rồi nhìn từng đứa con đã lớn, Mẹ tôi bổng xúc động nói với tôi...

____Con hay gì không???? Nhờ phước nhà, chứ thôi Bổn có còn đến để dự sinh nhật Thanh Thảo hôm nay đâu?????

Tôi hoản hồn, tìm hiểu câu chuyện........ Nước mắt tôi rơi, vì xúc động.....Cơn Stroke đến bất ngờ với Bổn, nhờ có Tỵ và Chris nên kêu xe Cấp Cứu đem đi Bệnh viện cứu kịp, nếu một mình thì chẳng biết sẽ ra sao......

Những đứa em đã ở hoài trong tôi, thì tôi cũng không muốn mất mát đi một đứa em nào, mỗi đứa em là mỗi kỷ niệm, hình ảnh tuổi thơ ấu, lớn lên , nên tâm khảm nhiều tồn tại đầy ấp ở trong tôi....

Ngồi suy tư yên lặng, sao mà kinh hoàng quá!!!!! Tôi thầm Nguyện Cầu..... Xin Đấng Yêu Thương, Cảm Tạ Ngài đã cứu giúp em con qua khỏi, Cầu xin cho đại gia đình của con luôn được bình an , Ba Mẹ con sống Thọ để hưởng Phước Hạnh bên đàn con cháu của mình.....

Rồi quây quần chúc mừng Sinh Nhật Thanh Thảo, bài hát Mừng Sinh Nhật được vang lên, hoà thanh với tiếng vỗ tay.... Hy vọng sự hợp mặt hôm nay, cùng gia đình là hình ảnh lưu niệm đẹp, để tình thân của Ba Mẹ, anh chị em chúng ta luôn luôn đoàn kết gắn bó.....

Chúng tôi về đến nhà 1giơ30 sáng, thật ý nghĩa, vui, buồn lẫn lộn khó quên NHỮNG KỶ NIỆM THÂN TÌNH....

Happy Birthday Thanh Thảo , Sinh Nhật vui vẽ......

Modesto 102206
Hồ Duy Hạ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả