Mỗi Ngày Một Công Án 1-3
MỖI NGÀY MỘT CÔNG ÁN 1-3
Vị giáo sĩ Hồi Dermish (*)được hỏi tại sao ông lại thờ phượng Thượng đế qua cách nhảy đầm . Ông trả lời “Bởi vì, thờ phượng Chúa có nghĩa là phải chết đi bản than, nhảy đầm là tự giết mình .Khi bản than chết rồi thì mọi sự cùng chết . Nơi cái Ta không còn, Tình yêu mới tồn tại, va Thiên Chúa ở đó .”
Nhà Thiền Sư ngồi chung với học trò của mình trong đám khan giả . Ông nói:”Các con đã nghe niệm kinh , đọc lời kinh, nhưng hôm nay ta muốn các con được nhìn thấy niệm kinh .”
Đúng giây phút đó,màn sân khấu được mở ra, và màn vũ ballet bắt đầu .