Giọt nghĩ quạnh hiu
Buổi sáng, đồng hồ điểm năm giờ , Thục lại thức dậy theo thói quen dù sáng nay là ngày thứ bảy. Pha cho mình li cà phê theo lệ, Thục nghe cái đầu nặng chịch và nhức buốt, uống môt viên thuốc cho hạ đau, Thục nhìn ra bóng đêm . Không còn tiếng mưa như chiều hôm qua, tự nhiên nghe chút tiếc nuối. Dự định cho ngày thứ bảy với bao nhiêu là việc cần phải làm nhưng cơn đau đã khiến Thục dẹp bỏ hết để nghỉ ngơi. Phải, Thục nhất định phải nghỉ ngơi, bằng không sẽ bẹp dí không đi làm nổi . Chẳng hiểu sao, Thục luôn phô ra cái mạnh mẽ của mình trước mọi người, trước đời thật nhưng về đêm, Thục lại không vươn ra nổi một chút sức khoẻ nào ? nó vùi trái tim, tinh thần, và đầu óc Thục mệt nhòai trong giấc ngủ không trọn vẹn . Giả như nếu không có các con thì Thục không cần phải thức nữa, cứ nằm đó ngủ mãi mãi, yên bình, trăm năm….
con chim nó hót líu lo…giờ này mọi hôm Thục sẽ loanh quanh lo thức ăn sáng cho các con để khi chúng dậy ăn liền mà đi học, rồi thì hai mẹ con lại lúp xúp, lao xao đến trường, lại nghe con bé líu lo ca hát I am little tea pot…hay Mr sun, sun, mr golden sun, please shine down on me….
nhưng hôm nay weekend, con bé còn say giấc, thằng anh còn ngáy rất đều đặn, nó đã nghỉ hè và chấp nhận ở nhà một mình vì sợ nếu đòi đi mẹ H thì em cũng đòi theo không chịu đi học . Thằng bé rất ngoan, chỉ có cái tánh cẩu thả và mau quên quá thôi…
Bảy giờ, nghĩ bâng quơ mãi thì cũng không giải quyết được gì, Thục chỗi dậy làm vệ sinh rồi mở máy . Chợt thèm được trò chuyện cùng ai để khuây khỏa cái đầu, Thục gặp người bạn lớn và lão. Vu vơ đôi ba chuyện, thấy nhẹ lòng hơn một chút, Thục nhường máy cho con bé, nó dạo này cũng khá rành pc, nó thich vô website ABC và chơi với những con chữ của trẻ nhỏ . Thục đi nằm, gác tay lên trán nhìn trần nhà và suy niệm . Đời sống này chỉ là cõi tạm, đời sống thực đợi Thục ở tận phía bên kia. Cũng không biết lúc nào sẽ đến được đời thực của riêng mình ?
Cái bồn tắm nhà Thục lại bị hư, cũng không biết sửa ra sao ? nhưng mà bắt buộc phải sửa . Người ta hẹn sửa nhà cho Thục mà rồi họ cũng lần lữa không đến, có lẽ họ ngại cái chuyên Thục là ex của ông chủ họ chăng. Thôi thì thôi, Thục sẽ goi người khác vậy. Cảm ơn nhỏ với mấy gói hạt giống rau dền. Hy vọng lần này sẽ trồng được, có giống cà pháo không nhỏ ơi….
không biết Ấy đã sửa nhà tới đâu rồi…buổi sáng cuối tuần loanh quanh , mệt nhòai với bao giọt nghĩ quạnh hiu….