Cảm ơn Email,
Thời đại ngày nay, dường như con người ta không cần cầm đến cây bút nữa, nhất là cây bút máy bơm mực hay chấm mực của ngày xưa . Người ta chỉ cần mấy ngón tay gõ lóc cóc trên bàn phím, nhấn nút là thơ bay cái vèo, nửa vòng trái đất nào có lâu la gì . Ngồi ngẫm nghĩ, Mưa cũng thật khâm phục cái yahoo email, và ngồi ngẫm nghĩ cũng có lúc Mưa đâm ghét cái còm piu tờ. Dường như nó cũng góp phần làm đổ vỡ hôn nhân của Mưa thì phải . Có lần, Mưa đọc đâu đó một bài báo nói chuyện một cặp vợ chồng chia tay nhau chỉ đơn giản vì bà vợ ghen với cái pc, vì ông chồng cứ đêm đêm ôm cái pc mà gõ liên tục. Thì giờ ông ta dành cho cái pc chiếm hết 3/4 thì giờ trong một ngày đâm ra bà nghĩ, bà chỉ là người vợ hờ , người tớ gái hầu ông trong việc cơm nước, khi cần giải quyết sinh lí thì thí cho bà vài giờ đồng hồ ngủ chung. Vậy là chia tay. Nhưng mà thời đại này, cái còm piu tờ cũng giúp con người ta xích lại gần với nhau hơn bằng những email, những lời nhắn thăm hỏi. Mất mát gì đâu khi gởi cho những người bạn xa xôi chưa biết mặt một lời chúc lành, một câu động viên, an ủi khi bạn mình gặp khó khăn, đổ vỡ, mất mát . Mưa cũng vậy, ngày nào cũng quen đọc một lời nhắn quan tâm thông thường của bạn bè, những người bạn có khi đã biết nhau khi xưa, có khi đã gặp mặt và có khi chưa gặp nhau bao giờ để rồi Mưa cũng gởi lại những ân tình thân ái trong tình bạn một lời nhắn như thế . Vậy thôi, đủ rồi cho một ngày hai mươi bốn tiếng. Cuộc sống này quá hiện đại nên Mưa không họach định xa xôi. Sống cho trọn vẹn ngày hôm nay cũng đã đủ . Mưa không mê mệt cái máy, có khi lại chán nó như chán cơm nếp rớt. Chỉ vì Mưa thích viết lách nên đôi khi nhờ đến nó để dành dụm những con chữ đột nhiên hiện ra trong một thóang, thế thôi . Công việc hàng ngày cũng phải đụng đến nó suốt tám tiếng rồi nên về nhà, Mưa cũng chẳng buồn nhìn nó làm gì nếu như không có những lời nhắn của những người thân, quen . Mỗi ngày, Mưa mở nó ra được hai lần, trước khi đi làm và trước khi đi ngủ. Chỉ để xem những lời nhắn. Cũng có khi mở ra, Mưa đọc được lời nhắn chẳng vui từ người bạn đời đã cũ nhưng rút kinh nghiệm, thấy không vui, Mưa delete ngay, để khỏi phải đọc nữa. Vậy thôi, còn thì tòan là những lời nhắn thân ái từ chị, từ nhỏ, từ em, từ những người bạn lớn, bạn vừa vừa và bạn nhỏ , có khi từ cục vàng thân yêu của Mưa . Nó cũng thi thỏang làm cho Mưa supprised vì những lời nói từ trái tim nhỏ nhoi dành cho mẹ . Cảm ơn email, cảm ơn Yahoo. Cảm ơn những lời nhắn đã thắp sáng lên trong Mưa niềm tin vào cuộc sống này. Cảm ơn anh, người bạn lớn, cảm ơn Ấy, người bạn tri âm , cảm ơn bạn già dù bây giờ dường như xa xôi lắm và cảm ơn Plano, người bạn mà Mưa luôn tâm phục khẩu phục .Cảm ơn chị, con đường Mưa lái xe về hàng ngày ngắn lại những chán chường , cảm ơn nhỏ, ru ngủ Mưa bằng những huyên thuyên nhảm nhí, vẩn vơ, cảm ơn Cancun luôn cho Mưa nồng ấm một chân tình.
Chờ ai dưới cội thông già
Năm dài tháng rộng phôi pha xuân thì
.thuvyle