Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mother's Day!

Happy Mother's Day!
 
- Hi Anh, anh khoẻ không?
- Không khoẻ sao bắt điện thoại của em?
Tôi phá ra cười
Tiếng bên kia đầu giây:
- Ai nói sẵn cho em cười? cười dòn như bắp rang.
- Thì anh chứ ai? anh biết em hay cười nên cứ chọc, chị đâu anh?
- Khoan đã, yên lặng để anh chúc em chứ... Hôm nay Mother's Day, anh chúc em...
- Anh cứ làm em tức cười...
Bên kia giả bộ nghiêm nghị:
- Tại em thich cười đó thôi, sáng nay con gái em gọi Happy Mother's Day má đỡ đầu, anh vừa nhấc điện thoại lên, nó cũng giống em hỏi:
- Bố Nho khoẻ hông?
Anh bảo:
- Bố Nho không khoẻ làm sao bốc điện thoại của con?... nó cười quá trời.
- Thì đúng rồi, cái lối nói của anh làm sao mà không cười.  Anh thì lúc nào cũng chọc cười mẹ con em, bởi thế nhớ anh là vậy.  Vả lại cái câu đầu môi ấy quen rồi, đó chỉ là một câu nói đâu cần người bên kia phải trả lời.  Hôm trước em gọi sang Canada, cũng hỏi một câu như thế, con nhỏ em của em nó phang ngay một câu làm em chới với:
- "Thì chị biết em khoẻ rồi còn hỏi..."  Nó làm em khựng lại hết biết nói luôn chứ đâu có làm em cười như anh.  Nhưng mà Chị đâu?
- Chờ Bà giám đốc 1 tý nha...
- Ồ, chị là bà giám đốc, thế anh là gì?
- Anh là người giúp việc
- Người giúp việc sao nói nhiều thế? không sợ em xúi bà giám đốc cho anh nghỉ việc à?

- Hi em!
- Dạ chị, chị dạo này thế nào? em gọi Happy Mother Day chị, chúc chị được mọi sự như ý.
- Chị cũng chúc em như vậy, các con ngoan.
- Chị, con bé nó giận em rồi.
- Sao nó giận em?
- Thì chị biết cái gì không vừa lòng thì giận thôi, em cứ lơ như không biết, gọi ĐT nó đâu thèm bắt lên, nhưng em cứ "Hi con, con thế nào? Con khoẻ không? I miss you, I love U" loạn cả lên.  Em biết nó cảm động nhưng giả bộ cố làm ra vẻ giận mẹ cho mẹ chừa đó mà.  Hôm qua nó mới gọi ĐT cho em:
- "Oh Hi con! Con khoẻ không?"
- "I 'm OK.  I call to say "Happy Mother's Day""
- "Oh thank you con..." Thế rồi nó cúp điện thoại.   Em đâu có ngờ nó còn nhớ gọi ĐT cho chị, nó gọi cho cả bà Ngoại bên Canada nữa, em chỉ biết khi nghe lời nhắn của Bà Ngoại trong ĐT ở nhà "Bà ngoại cám ơn Kim đã gọi điện thoại Happy Mother's Day bà Ngoại nha..." .

- Chị, hôm nay bên chị có gì đặc biệt? Các em làm gì cho chị?... Em nhớ chị, em ước được ở gần chị lúc này...
- Ừ chị cũng thế, chị thương em nhất...

Mắt tôi ươn ướt !... 
 
Nguyenthitehat



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả