HẠNH PHÚC CÒN SÓT LẠI...
HẠNH PHÚC CÒN SÓT LẠI...
Bạn ơi!!!! Nếu một hôm nào đó có dịp bạn đến thăm tôi... Ở đây chẳng có gì làm quà biếu bạn, thôi thì tôi dẫn bạn đi viếng cảnh núi rừng...
___Bạn đồng ý chứ! Gật đầu đi cho tôi vui nha bạn....
Đây là nhà sàn tôi ở, còn chung quanh là Núi, trước và sau là Rừng, bên kia là suối.... Bạn thích chi, tôi sẽ chìu bạn trong lúc này???
Bạn mĩm cười rồi nói. " Tôi thích tất cả"...
____ Ui cha! Sao mà tham lam quá! Thôi thì cũng được, chìu bạn mà phải không?????
*** Bây giờ là buổi trưa, bạn cùng tôi ra suối nhé???
__Bạn gật đầu. Rồi tôi và bạn cùng đi, cái nắng gay gắt của mùa Hè chắc có lẽ bạn khó chịu, vì bạn không quen đấy, còn tôi nói cho oai chứ, ở đây mới một tháng tôi cũng chưa quen là mấy, có nhiều khi tôi cũng phát cáu đó bạn, nhưng không hiểu trưa hôm nay tôi lại vui thế này, vì bạn tôi vui hay vì một cái gì?_________ Chưa biết...Giải quyết sau..............................
____Bây giờ tôi diễn tả bạn nghe!! Sự thật tôi chưa biết Đà Lạt cũng không biết Thác Camly, nhưng tôi hy vọng nơi tôi dẫn bạn đến sẽ đẹp hơn hoặc bằng Thác Camly.... Đặt biệt ở đây có một loại hoa trắng trông thật dễ thương mà lại thơm nữa, tôi gọi hoa đó là hoa " For get me not" "Xin đừng quên tôi" và tôi hiểu cả lịch sử của loài hoa này...
Bây giờ tôi đố bạn nha!!!, có một người muốn làm lịch sử loài hoa này, bạn nói thử xem, người đó là ai??? trai hay gái, và người đó có thể làm được không? Tại sao????
Bạn nhìn tôi lắc đầu, Tôi chịu thua đấy......
Tôi giải thích bạn nghe, bạn tán thành và thưởng cho tôi một chầu pháo tay..... Tôi cũng chả mừng gì mấy....
Mãi nói chuyện, bây giờ đến suối rồi bạn ơi!!! Rửa mặt đi cho mát, rồi tôi sẽ dẫn bạn đến viếng cảnh đẹp có Thác có hoa " Xin đừng quên tôi".... Rồi tôi và bạn cùng đi.... Kìa đá, coi chừng vấp té đó bạn, tự dưng tôi lo cho bạn quá, nghĩ lại mắc cở ghê nơi....
Trên tảng đá cao tôi và bạn ngồi, tôi tinh nghịch chơi trò con nít, làm nước tung toé ....__Í có ướt không bạn????___Xin lỗi nghe, tôi lại dầm đôi chân xuống nước....Lúc này tôi yên lặng còn bạn nói chuyện nhiều thì phải.....
Ở đây chơi cũng khá lâu, tôi giục bạn về còn đi thăm những nơi khác, bạn đổi ý ngay...
____Thôi ở đây cũng thú rồi! Vì Thác đã quyến rũ tôi, Suối đã quyến rũ tôi....Người bạn gái của tôi lại đây tôi hỏi một tí??? Cho tôi xin làm người bạn dấu ái muôn đời của bạn nha!!!!
Tôi thẹn thùng đỏ mặt ....Chàng hạ mang hương tình đến, chú ve sầu bắt đầu trổi nhạc, suối róch rách chảy, hoa rung rinh cười và tất cả muôn thú rừng cảnh vật chúc tụng cho đôi bạn mới ....
Bạn nắm tay tôi tung tăng trên đường về, tôi và bạn nhìn nhau mỉm cười.....
Lại đưa bạn về buổi tối trăng lên , bây giờ lòng tôi nuối tiếc ...... Một chút Hạnh Phúc còn sót lại.......
Thôn Tân Tiến Ngày 02 Tháng 05 Năm 1977
HDH