Võ Tấn Huân
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khôi và em


 "Khi gần em anh như lãng quên muộn phiền..chỉ biết mai sẽ yêu..." Bài hát hôm nay nghe thấm hơn mọi bữa. Khôi ngồi trong im lặng. Tôi biết Khôi nghĩ đến em. Rất nhiều! Tôi biết Khôi đã rất mến em. Mến một cách lạ lùng. Tôi còn biết em thương Khôi. Một tình cảm khá đặc biệt mà tất cả quy tắc của em đều bị phá vỡ. Nhưng sự thật quá phũ phàng! Tôi đồng ý. Có lẽ mọi chuyện xung quanh đã phức tạp hóa vấn đề. Cho đến một ngày em biết Khôi không phải cho riêng em.. Cho đến một ngày em biết em không là duy nhất..

Tại sao em không cố giữ lại? Biết đâu khi bỏ tay ra lại là những chồi non của hy vọng.. Em luôn học theo cách sống "cái gì của mình sẽ là của mình." Để làm chi? Em đã từng khuyên Khôi không nên buông xuôi, phải lạc quan, và sống hết lòng. Nhưng nhìn lại, em đã buông tay.. Và em làm rất xuất sắc. Khôi thương em và tôn trọng quyết định của em. Ngay từ đầu Khôi đã không buộc em phải nắm lấy.. Đối với Khôi, tình cảm Khôi nhận được từ em đã hơn những gì Khôi từng mong đợi. Thế đã đủ.

Và đúng - như em đã nói, "anh ích kỷ!" Tôi hoàn toàn đồng ý. Khôi ích kỷ. Nhưng tôi nghĩ cái ích kỷ của Khôi là thật thà. Loại ích kỷ không toan tính. Vì đơn giản, Khôi không muốn mất em! Có lần tôi biết Khôi đã cố quên. Tìm quên trong công việc và ngàn ngàn thứ khác. Nhưng kết quả vẫn đấy. Cái ích kỷ vẫn thầm kín đeo đuổi và nhủ rằng phải nhớ. Ừ, nhớ! Nhớ để biết rằng Khôi không buông tay.. Nhớ để biết rằng em vẫn còn đó..

Tất cả trôi qua trong lặng lẽ. Nhưng trong Khôi chẳng lặng lẽ chút nào. Cả ngàn cơn sóng như đập nát trái tim vốn đã suy yếu. Và rồi thời gian có lấp mờ Khôi và em? Tôi khẳng định: Không! Còn em? Tôi còn biết Khôi rất nhớ em. Nhớ những lần trò chuyện. Nhớ những lúc thức khuya. Nhớ lắm! Ấy là điều duy nhất Khôi có thể làm. Và tôi phải khẳng định thêm một chuyện: ngày hôm qua em đến là thật. Tình cảm ấy là thật. Khôi thương em là thật. Chỉ hạnh phúc là mong manh. Vì hạnh phúc nào tay ta không với tới đều chỉ là một giấc mơ.. Đúng không em?


061207


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả