Mầm Sống

- Thôi mình về đi anh! Đất ở đây khô cằn quá. Chẳng mong gì tìm thấy một sự sống dù rất nhỏ nhoi.

Minh cố gắng kỳ kèo:

- Khoan đã em...

- Anh sẽ chẳng kiếm được gì giữa nơi khô hạn này đâu. Khi không sao lại dẫn em đến đây sau một cuộc hành trình rất dài?

- Đã đến nơi, chẳng lẽ lại về không... A, có rồi...

Tôi ngơ ngác, chưa kịp hỏi Minh thấy gì từ... hóc đá thì anh đã hân hoan chạy tới chỗ đó, đứng lặng vài giây rồi ngoắc tôi lại gần:

- Lại đây, xem anh tìm được cái gì.

Tôi đến bằng một chút tò mò nhưng chẳng có lòng tin là Minh sẽ tìm được một cái gì... ra trò cho bộ sưu tập của anh giữa nơi chỉ có nắng và... nóng này, nhưng rồi tôi khựng lại. Cách chỗ Minh đứng chừng hai bước là một đóa hoa thật xinh tươi, thật thuần khiết đang he hé nở. Tôi ngớ ngẩn hỏi:

- Hoa cũng có thể nở ở đây được hay sao anh? Đẹp quá.

- Em thấy không, nếu mình thật sự tin tưởng vào điều gì, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Thiên Chúa trên trời có dạy "Hãy gõ, cửa sẽ mở". Đóa hoa này dường như chỉ nở vì ta.

Thoảng trong không khí một mùi hương rất dịu dàng. Khẽ khàng tôi cúi xuống, đưa mũi vào gần cánh hoa, gần hơn và gần hơn nữa...

Tôi tỉnh giấc giữa tiếng mưa đêm. Không chỉ riêng tôi mà cả Minh cũng thức dậy.

Hôn nhẹ lên trán tôi, Minh bảo:

- Trời còn chưa sáng, hãy ngủ thêm một chút đi em.

Tôi mỉm cười gật đầu thay cho tiếng trả lời, len lén đưa tay sờ lên bụng mình. Ở đó tôi cảm nhận được một mầm sống mới thật nhiệm mầu. Có nên cho Minh biết điều bí mật đó không?

... tặng anh và con, 2006...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả