Người Không Thích... Đàn Bà
Mới vô làm việc có hai tuần, trong một cuộc tán gẫu, Hudson đã nói với tôi và Luca về Ken, một người đang vắng mặt:
- Mỗi khi tôi nhắc tới... đàn bà, Ken làm như... nổi quạu. Chẳng biết tại sao nữa.
Tôi và Luca cùng cười. Làm chung với Ken hai năm, tôi chỉ biết được rằng Ken có một đứa con trai khoảng mười chín hai mươi tuổi và đã... ly dị vợ. Bình thường Ken im như thóc. Những khi đó nhìn cái mặt lầm lì của Ken tôi cũng mắc oải, nên chỉ mở miệng với anh ta khi nào có vấn đề cần thiết liên quan tới công việc hoặc khi nào anh ta trò chuyện với tôi trước. Group chúng tôi nhỏ hơn nắm tay, thêm Hudson vào nữa thì mới được bốn người, cũng có nghĩa là bàn tay vẫn còn thiếu đi một ngón. Chúng tôi đến từ tứ xứ, không cùng tiếng mẹ đẻ. Cả ba người đàn ông trong group đều lớn hơn tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn... ngang nhiên xem như họ... đồng trang lứa vì cách xưng hô chỉ có "you" và "me" (nhiều người VN vẫn .. tỉnh bơ dịch là "mày" và "tao) riết thành quen.
Hôm nào trời đẹp Ken cũng nói nhiều lắm chứ chẳng chơi. Có điều, tôi "khôn" hơn Hudson, chẳng bao giờ nói với Ken về... đàn bà. Linh tính... đàn bà báo cho tôi biết muốn cho Ken đừng nổi quạu thì đừng nên nhắc tới... đàn bà. Trong group, Hudson và Luca tương đối nói nhiều. Tôi cũng nói... không ít nhưng chủ yếu về công việc, bởi khi có rảnh là tôi... chúi mũi vào đọc hay viết một cái gì đó, chỉ thỉnh thoảng nghe họ nói chuyện thì góp vào một đôi câu còn đại đa số là... cười hùn. Ken thì chỉ nói khi anh ta... muốn nói, ngay trong các cuộc họp cũng vậy. Nhiều khi tôi tự hỏi không hiểu sao Luca có thể... "sống chung" (làm chung) với Ken suốt ngần ấy năm trời. Mà nói vậy chứ tôi cũng... "chịu trận" Ken gần hai năm rồi còn gì.
Nói cho cùng, Ken không phải là... "người xấu". Ngày thứ hai tôi vào làm, Ken đã dẫn tôi đi vòng vòng giới thiệu với mọi người. Sau đó, Ken còn bao tôi ăn cơm trưa. Hôm ấy tưởng là đi gần tôi không mang tiền theo, ai dè Ken bảo tôi... leo lên xe của anh ta rồi dọt tới địa điểm thứ hai của hãng cách xa hơn nửa tiếng đồng hồ vì cái project đang được thực hiện ở đó. Lúc đó, thấy Ken có mái tóc nhiều... muối hơn tiêu nên tôi nói chuyện với Ken tự nhiên như nói chuyện với... ba tôi.
Ken cũng là người chỉ dẫn tôi rất nhiều trong công việc. Có lẽ tính tôi... "hiền" (theo cái nghĩa không cạnh tranh, không tham vọng) nên cả Ken và Luca đối với tôi khá thiệt tình. Mỗi khi họ có chuyện gì bực mình, họ thường... nói cho tôi nghe. Tôi cũng tập cho mình cái tính nghe xong bên lổ tai này thì thả qua lổ tai bên kia cho nó bay đi để khỏi nói đi nói lại mà gây ra rắc rối... cuộc đời. Và dĩ nhiên, Ken tuyệt nhiên không bao giờ nói với tôi về... đàn bà.
Trở lại với câu nhận xét của Hudson về Ken, tôi làm ra vẻ quan trọng, rù rì:
- Chắc Ken có... thù với đàn bà.
Luca khoái chí cười ha há. Hudson cũng cười. Bởi, ai cũng phải ngấm ngầm công nhận rằng đàn bà là... sinh vật dễ thương nhất trên hành tinh trái đất này, ai có thù với đàn bà thì kể như người đó đã chán... trái đất và như thế là cũng chán... sống luôn.
Tôi nói Ken có... thù với đàn bà chỉ là nói chơi cho vui trong lúc Ken... vắng mặt, chứ hồi tôi thông báo với group là mình có thai, chính Ken mau mắn bảo Luca "Đừng để cho Cindy bị stress nhiều nữa", nhờ vậy Luca không giao nhiều công việc cho tôi và tôi được yên lòng... tịnh dưỡng. Khi sanh xong, trở lại làm việc, Ken đón tôi bằng những nụ cười rất tươi, rất gần gũi khiến cho tôi có cảm giác mình đang trở lại với... mái gia đình (nhỏ hơn nắm tay) của mình. Từ đó, tôi cũng... nghiệm ra một điều Ken tuy ít nói nhưng khá tỉ mỉ và biết quan tâm đến người khác, trái hẳn với cái mặt lạnh như tiền của anh ta. Ken cũng là người làm việc siêng năng và có trách nhiệm nhất trong nhóm.
Vâng, làm việc chung với Ken hai năm, đôi lúc tôi có cảm giác Ken thật cởi mở và dễ chịu, cũng lắm khi tôi thấy Ken... đáng ghét đến độ nếu có thể tôi sẽ... dọng cho anh ta mấy dọng vì cái tính khó chịu và lầm lì của anh ta. Tôi thầm nghĩ cũng may cho Ken, engineering department đại đa số là... đàn ông chứ nếu phải làm việc thường xuyên với... đàn bà, Ken có ngày sẽ... nổi điên lên mất.
Nói gì thì nói, tôi vẫn không tin là Ken có... thù với đàn bà. Biết đâu cuộc sống hôn nhân trước kia và sự đổ vỡ của nó đã để lại trong lòng Ken một vết thương... sâu nên anh ta chẳng thích nghe hay nói tới đàn bà để tránh bị... đau thêm. Thử hỏi trên đời có mấy ai không có một điểm... yếu trong lòng, nên Ken cũng vậy. Nhưng, tất cả cũng chỉ là do tôi tự... đoán mò theo trí tưởng tượng khá... phong phú của mình, bởi, Ken có... thích đàn bà hay không thì chỉ có... Trời mới biết.
Tôi cũng mong một ngày nào đó, Ken sẽ gặp được người đàn bà... thứ hai của cuộc đời mình. Nếu như người đàn bà thứ nhất đã cắm vào tim Ken một vết thương sâu, người đàn bà thứ hai này sẽ là người hàn gắn vết thương sâu đó. Tôi muốn chính Ken sẽ chứng thực với bọn tôi rằng anh ta không đến đỗi... không thích đàn bà cho lắm.
072007