Vớ Vẩn... cùng Thơ :)
Em pha hai tách trà sen.
Trong buổi sáng tinh sương.
Nắng còn bận “ trang điểm” cho áo vàng thêm rực rỡ.
Những vùng mây trắng lại cố tình bay ngược chiều gió.
Không muốn về ngang “ con phố nhỏ” có em chờ.
Em biết, em chỉ còn thơ, thích gần guĩ với em. Sao em đành lòng đòi ...xa thơ nhỉ?
-Tại vì, 50 bài thơ…nhiều rồi !
- Em ơi, khờ dại qúa đi thôi
50 …con số, có chi nhiều ?
-Em không khờ dại đâu, thơ ạ
Chỉ sợ thơ đòi viết chữ …Yêu ?
-Chữ Yêu, đã viết bao nhiêu chữ
Chỉ một chữ thêm, lại sợ nhiều ?
- Em nói, sao thơ không chịu hiểu
Hoàng hôn chỉ có lúc ban chiều !
-Bình minh chỉ tỏ vào ban sáng
Đâu phải em không thích lắm điều ?
- Nếu thơ không thích em nhiều chuyện
Em sẽ trở về bến …tịch liêu ?
-Ở đó, một mình em sẽ …lạnh
Mỗi lần con nước đổ…liêu xiêu !
- Liêu xiêu thì mặc liêu xiêu
Còn hơn tắt thở như diều…đứt dây !
-Em ơi, còn gió còn mây
Van em đừng tiếc sợi dây đứt rồi !
Em chưa đi phương Đông
Anh không muốn về Tây
Ở giữa trời Nam Bắc
Ta hát khúc …xum vầy :)