Cánh hoa gọi hè
Tháng năm bắt đầu bằng một cơn mưa ồn ào rả rích như giọt nước mắt giao mùa tiễn biệt một tháng tư.
Trên phố đã không còn thấy một màu trắng Loa Kèn tinh khiết nữa, làm cho ta như thấy thiếu vắng một điều gì trong khoảnh khắc giao mùa vào hạ. Cái tiết trời tháng năm còn non nớt của giọt nắng hè ấy thoảng đâu đây vẫn bừng lên một sức sống mãnh liệt với những màu hoa đau đáu khôn nguôi " hoa Bằng Lăng". Bất chợt chiều trên phố, ta ngỡ ngàng nhận ra màu hoa ấy, tím ngắt mênh mang giữa vòm lá xanh.
Cánh hoa Bằng Lăng mềm mại khoe màu với nắng, gió tím ngát yêu thương, loài hoa đầu tiên bật lên gọi mùa hè về trong trang vở học trò còn vương vấn mùa thi. Cũng như Hoa Phượng, hoa Bằng Lăng chỉ đến và đi giữa một mùa hè đầy khắc nghiệt của cái nắng tháng năm. Loài hoa như muốn vắt kiện mọi sức sống của mình để màu hoa như đẹp hơn, rực rỡ hơn cho đời. Tháng năm đến rồi đi, nhưng trong ta hình ảnh những cánh Bằng Lăng quyến rũ tím ngát, những cánh phượng hồng e ấp chuyền tay trong ngăn cặp ngày nào còn mãi đâu đây như ngày nào mỗi lần nhìn cánh Phượng rơi.
Cũng là loài hoa gọi hè, nhưng tôi thích nhất mà hoa Bằng Lăng với những cánh mỏng manh cùng màu tím, tím đến nao lòng ấy mỗi mùa hoa. Mỗi lần nhìn hoa Bằng Lăng, trong tôi lại như thấy đâu đây hình ảnh bạn bè, những ánh mắt ngước nhìn tàng cây một cách khao khát say mê để rồi một ai đó tung vào lòng những chùm hoa rơi trên tóc... rơi lên mặt với làn hương thơm đặc biệt của loài hoa.
Tháng năm trong tôi còn là hình ảnh một con đường về biển, con đường với rất nhiều cây Bằng Lăng nên mỗi mùa hè màu tím ấy như hòa tan, quyện vào cái không gian bao la xanh ngắt của trời mây để mỗi lần qua đó, tôi cứ dắt xe tản bộ mắt không muốn rời cái màu tím đam mê. Tháng năm giao mùa nên thi thoảng trên tàng cây mới điểm một vài bông hoa như báo hiệu một mùa hè nữa lại đến với thiên nhiên, đất trời, với mùa thi tất bật của lũ học trò, trong cái nắng, gió bình yên nơi quê nhà mong đợi, tất cả là một tháng năm mang một màu hoa như thế.
Mỗi lần đi đâu về, căn phòng nơi ký túc xá lại bừng lên một màu hoa tím, hoa Bằng Lăng tím ngát mênh mang.
05/05/07