Lá Thư Cuối Ngày
July.31.2007
Bạn thân thương,
Buổi chiều, mình lang thang đi về desk sau cuộc họp gần hai tiếng đồng hồ. Lý ra họp xong mình định về luôn để đi shopping vì hàng hóa đang... on sale nhưng phải ở lại update mấy cái slides cho cuộc họp tiếp theo vào khoảng cuối tuần. Mình đi... lang thang vì hai cái buildings cách nhau khá xa và mình cứ thế... thả rề, vừa đi vừa ngắm trời, ngắm đất, ngắm những nhánh bông trổ thành chùm màu tím trông rất giống chùm nho treo trên bờ tường dọc theo đường đi để lấy chút thư giãn cuối ngày.
Có điều, trời dạo này nắng gắt nên không khí thật oi bức. Hôm qua mới mưa đó chứ, vậy mà trời vẫn nóng như thường. Mùa hè ở đây là vậy, năm giống năm, chẳng thay đổi là mấy, chỉ có con người ngày càng trở nên cáu gắt và... cằn cỗi thêm thôi.
Về desk, mình ngạc nhiên khi thấy một cái package nằm ở đó đợi mình. Mới đầu mình nghĩ là labels do mình ordered cho group nhưng cái package màu tím nhạt có hình những thiên thần nhỏ như gởi từ... phương xa tới chứ không phải internal mail. Chưa biết tên người gởi nhưng thấy chữ Australia thì mình đoán biết là của ai rồi, bởi vì bên đó chỉ có một mình bạn biết mình đang ở... đâu thôi. Sự thật, mình run tay lắm khi cầm kéo cắt cái package. Điều mình ngạc nhiên và... xúc động hơn hết là lúc này ít... gặp bạn mà bạn vẫn nhớ đến mình để gởi quà chúc mừng.
Cái hộp gỗ đẹp quá, mới thấy mình đã mê tơi với những chạm trỗ trên bề mặt. Cách đóng, mở hộp cũng... ngộ khiến cho mình phải loay hoay một hồi mới mở ra (mình không dám mạnh tay sợ nó... hư). Món quà bên trong hộp thật quý giá nhưng tình bạn dành cho mình lại càng quý hơn làm mình... bùi ngùi. Cũng may là không có ai xung quanh để thấy cái vẻ mặt ngẩn ngơ, thờ thẩn của mình.
Thay vì ngồi update mấy cái powerpoint slides như dự tính, mình ngồi đây viết cho bạn. Có ngọn gió mát từ đâu thổi vào lòng mình xua đi cái nóng cố hữu mùa hè, hay chính bạn đã đem lại cho mình niềm tin về tình người, tình bạn trên net. Cám ơn món quà. Cám ơn công bạn chắt chiu gởi gắm. Cám ơn cả khoảng thời gian đã đem mình đến làm bạn của nhau... Và bạn ơi, đừng cười nếu như có một chút gì đó long lanh trong ánh mắt của mình.
Mình sẽ bước trên những tháng ngày với lời chúc mừng và chúc lành của bạn. Bạn cũng vậy nhé, đời sống sẽ luôn là những chuổi ngày của hạnh phúc, may mắn và bình yên.
TiVi