Xin yêu tôi rất thật
Hãy yêu tôi nhé em thiên thần
Ðể tôi biết ngọt ngào lần đầu chạm thánh
Hãy yêu tôi nhé xin yêu thật gần
Ðể tôi nếm ân cần mà nghe toàn thân rung giật
Xin yêu tôi rất thật
Như một lần xa lắm năm xưa
(Dấu đã in một góc phố chừa...
cho nét chấm cũng vừa mười năm lè)
Hãy coi tôi như con chim sẻ...
để em yêu nhè nhẹ trong lồng
Hãy coi tôi như là khoảng trời mênh mông
Ðể em lạc trong vòng bay lẩn quẩn
Tôi thường hay thờ thẫn
Nhớ về em màu hoa cũ năm xưa
Một cành lan trắng
Một đóa cúc vàng
Cũng đủ tôi ngỡ ngàng một đời say đắm
Tôi yêu em nhiều lắm
........
Tôi mong là Adam
Chỉ muốn em Eva
Tôi không là rắn dữ
Giữa vườn địa đàng xưa
Tôi chỉ là giọt mưa
Rớt giữa đời buốt gía
Vì tình yêu ...
Ðã một lần vấp ngã
Và ngàn lần vật vã ở trong tim
Tôi chỉ biết lặng im ...
Lặng im ....
"Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay ..."
(cadao)