Võ Thị Trúc Giang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hi Sóng ơi, I´m here

để kỉ niệm mãi gọi là kỉ niệm
giữ dấu yêu mãi được gọi dấu yêu
khung trời như hẳn còn in đậm
giữa khoảng không gian vẫn lặng thầm

để chất chứa những đa mang sầu mộng
còn dâng cao trong kí ức vang vang
con đường như vẫn còn in dấu
gót bước qua rồi ... vết hằn sâu

để rồi ngày tháng trôi đi mãi
sẽ chỉ còn là những xót xa
nhìn lại sau lưng xa vời quá
bụi trần phủ kín cái phong ba

Tigon
August 7, 2007



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả