Trái tim mùa hạ 16

Hôm nay thức dậy sớm, mình chưa thấy ánh nắng như mọi ngày. Mở TV xem thời tiết, họ tiên đoán có thể hôm nay trời sẽ có mưa hay một vài cơn giông sẽ đi qua đây. Nhiệt độ bây giờ ở thành phố NYC là 75 độ nhưng ẩm ướt, có thể sẽ lên đến 95 độ F vào buổi chiều. Mùa hạ đã thực sự hiện diện trên thành phố vĩ dại này, không biết khi cơn mưa mùa hạ đi qua đây, có làm dịu đi cái cơn sốt giận dữ đang bao trùm khung trời của miền đông bắc. Lúc mưa đến nơi này thì mình đã rời xa NYC, xuôi về miền nam đến thành phố Raleigh của tiểu bang North Carolina. Ở đó khoảng hai ngày theo lời yêu cầu của Walt K, practice leader của vùng southwest. Trước khi mình rời Raleigh, nhất định phải dành thì giờ lái xe đến Wilmington để ngắm biển.

Không hiểu tại sao mình yêu biển, có lẽ vì biển quá bao la như tình yêu. Từ thuở nhỏ mình đã yêu biển, thích dạo biển một mình. Bước những bước chân trên cát mềm để nghe tiếng sóng vỗ trên ghềnh đá, ghi dấu những bước chân. Thật dịu dàng, thật thơ mộng, thật hồn nhiên. Đi ngang lội dọc, thách thức mây trời, gọi tên người yêu dấu. Wilmington là cả vùng trời thiết tha nhất của thời sinh viên, của những năm tháng tràn đầy tình yêu đến từ Princeton qua NYC. Từ Raleigh xuôi về phía đông, chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ lái xe trên xa lộ I-40, là bờ biển, đang nằm khõa thân, khêu gợi chờ bước chân mình đến.

Phiên họp EX1 đã qua, mọi việc xem như được hoàn tất như dự định. Ngân khoản và dự án tài chánh để mở rộng thị trường cho Seattle và nhóm RMS ở Europe đã được chấp thuận. Tối qua mình đưa Sandy và Cindy đi ăn tối ở Shelby. Ở đó có những món ăn hải sản và steak rất ngon. Họ sẽ ở lại NYC đến chủ nhật, sau đó bay xuống Savannah gặp mình. Trưa nay mình sẽ ra LGA bay về Raleigh. Ngọc dặn ghé qua Jodano lấy mấy bộ quần áo nàng đã đặt sẵn cho mình. Chỗ đó cũng gần nhà hàng Congee, tiện thể mình ghé đó ăn một chút gì rồi lên đường ra phi trường cũng không muộn.

Ngọc có gời cho mình cuốn DVD, phim mới của Lương Triều Vỹ và Kim thành Vũ. Cuốn phim có tựa đề là "Thương Thành" hay (confession of pain). Phim cũng có sự xuất hiện của Thư Kỳ và Tịnh Lôi. Mấy ngày nay bận nên chưa có thì giờ xem qua. Tối nay rảnh, không có hẹn, nhất định phải xem cho bằng được. Không biết ở Seattle bây giờ có mưa không nhỉ? Chút nữa phải gọi mẹ xem thử thợ đã đến đóng xong cho mình cái deck mới, phía bên ngoài của vườn hoa kính phía sau chưa. Tuần tới Cindy và Sandy sẽ là khách, lại còn phải đưa người em gái đến trường Dược ở Washington State. Chẳng bao giờ mình được thảnh thơi khi về đến nhà.

Sắp 9 giờ sáng rồi, bây giờ xuống chạy bộ qua công viên Central Park, sau đó gọi cab đến Jodano và phố tàu và v...v... Một ngày mới đã bắt đầu, một đoạn đường đã đi qua và một đoạn đường nữa lại tiếp nối. Lần này mình không có dịp về Princeton, ghé thăm vùng kỷ niệm. Thôi đành chờ đến mùa lá rơi vậy, cũng không còn xa lắm đâu. Mùa thu hình như đã trở mình nhắc nhở mùa hạ, dẫn dắt trái tim theo những bước chân, tìm về nơi yêu dấu ...

NYC và tháng tám ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả