CÁCH RIÊNG, CCN
Thời gian gần đây, có cái gì đó khang khác, không bình thường.
Nó chợt nhận ra điều này vài ngày nay. Từ suy nghĩ, lời ăn tiếng nói đến từng cử chỉ hành động,... tất cả có phần "mềm dẻo" hơn trước. Thôi rồi! Nó đã bị ảnh hưởng từ Nhỏ.
Nhớ lại thuở thiếu thời-cái thuở mà dưới yên xe Nó lúc nào cũng thủ sẵn cặp côn. Bước chân ra khỏi nhà là với cây nhị khúc lận lưng.
Thời đó xa rồi và quãng thời gian sau đó cũng đã lùi xa. Bây giờ, Hắn thường đăm chiêu, suy nghĩ thật nhiều và cách cư xử cũng trở nên nhã nhặn. Nó cười nhiều hơn trước. Chuyện gì cũng vậy, Nó đều nhún nhường. CCN ơi!...Ta quyện vào Nhỏ lúc nào không hay.
Nhỏ đơn sơ và thánh thiện quá! Phường thảo khấu ngày xưa đã qua rồi. Cái tánh cộc cằn, hung dữ của ngày trước tiêu tan rồi. Chỉ còn lại Ta-Ta của Nhỏ mà thôi.
(RIÊNG THƯƠNG)
...T.A.